Chiến thắng trước Arsenal giúp M.U nhảy lên vị trí thứ năm với 20 điểm, kém đội đầu bảng Arsenal 5 điểm. Trả lời phỏng vấn Hãng tin AFP sau trận đấu, HLV David Moyes (M.U) cho biết: “Đây là kết quả tuyệt vời và đồng thời là bước đi đúng của chúng tôi. Dù M.U có màn khởi đầu không tốt nhưng hiện tại mọi thứ đang dần ổn định và tôi hi vọng nó sẽ kéo dài. Tôi không nghĩ có bất cứ đội bóng nào có thể đi một mạch đến chức vô địch mà không trải qua những bước thăng trầm”.
Tiền đạo Wayne Rooney cũng tự tin đặt mục tiêu đưa M.U lên ngôi đầu bảng trong thời gian gần. Rooney nói với báo điện tử Goal.com: “Kết quả này giúp chúng tôi nhảy vọt trên bảng xếp hạng và chính thức trở lại cuộc đua cho ngôi vô địch. Tôi tin tưởng đội sẽ nhanh chóng trở lại ngôi đầu và bảo vệ thành công ngôi vô địch”.
M.U có cơ sở để tự tin sau khi có màn trình diễn khá tốt trước Arsenal. Ở trận này, tuy M.U còn thiếu sự trơn tru và hiệu quả như thời HLV Alex Ferguson nhưng bù lại họ chơi rất chắc chắn. Trong đó HLV David Moyes bắt đầu tạo được dấu ấn thông qua việc xây dựng lối chơi của M.U dựa trên “đầu tàu” Rooney.
Suốt trận đấu, Rooney di chuyển không mệt mỏi, có mặt ở mọi điểm nóng trên sân và chính anh thực hiện đường chuyền quyết định để tiền đạo Robin Van Persie đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất ở phút 27. Chính sự năng động của Rooney đã khiến tiền vệ Mesut Ozil (Arsenal) mất hút, dẫn đến lối chơi tấn công của Arsenal bị phá sản hoàn toàn. Bằng chứng là suốt trận đấu, Arsenal chỉ có một cơ hội rõ rệt là pha sút bóng chệch cột dọc từ cự ly gần của Mesut Ozil ở phút 58.
Cựu danh thủ Martin Keown - người từng có 13 năm chơi bóng cho Arsenal - đã viết nhận xét về Rooney trên tờ Daily Mail (Anh) sau trận đấu trên: “Tôi có cảm giác Rooney ở trận đấu này thi đấu như hai cầu thủ. Anh ấy có mặt ở mọi nơi và phát huy tốt nhất khả năng của mình. Ông David Moyes đã làm tốt khi cởi bỏ được những gút mắc với Rooney. Hiện M.U đang có được sự phục vụ tốt nhất từ Rooney và Van Persie, đây là điều mà ngay cả mùa giải trước họ chưa có được. Có thể nói David Moyes đã bắt đầu tạo được sự tin tưởng”.
Trận thắng này giúp M.U vươn lên đứng thứ năm với 20 điểm, còn Arsenal vẫn dẫn đầu với 25 điểm, hơn 2 điểm so với đội xếp thứ hai Liverpool. Nhưng qua trận đấu này, Arsenal một lần nữa cho thấy đang thiếu sự ổn định với lối chơi phụ thuộc quá nhiều vào Ozil, tâm lý cầu thủ của họ cũng chưa thật vững vàng cho những trận đánh lớn. HLV Arsene Wenger (Arsenal) thừa nhận với BBC: “Chúng tôi đã không thể chiến thắng ở Old Trafford trong thời gian dài nên cầu thủ tỏ ra quá căng thẳng trong hiệp một. Nhưng hiệp hai chúng tôi chơi tốt hơn và tôi nghĩ kết quả hòa sẽ công bằng hơn”.
Một chi tiết đáng chú ý ở trận này là thủ môn Wojciech Szczesny (Arsenal) bị chấn thương đầu trong hiệp một nhưng HLV Arsene Wenger vẫn để anh thi đấu đến hết trận. Giải thích về quyết định của mình, ông Wenger nói: “Tôi luôn lắng nghe ý kiến của các bác sĩ, nếu họ nói cầu thủ nào không thể tiếp tục thi đấu thì tôi sẽ làm theo, ngay cả khi chúng tôi chỉ còn bảy cầu thủ trên sân. Họ nói chấn thương của Wojciech Szczesny không nguy hiểm nên tôi không thay anh ấy. Tôi chẳng bao giờ mạo hiểm với bất cứ cầu thủ nào vì mỗi người chỉ có một cuộc đời mà thôi”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận