Với quyết tâm giành chiến thắng để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ, HLV Louis van Gaal đã chỉ đạo các học trò dồn đội hình lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Và lối chơi tấn công phủ đầu HLV Van Gaal áp dụng đã nhanh chóng phát huy tác dụng. Phút 5, từ pha lên bóng bên cánh phải, Rafael thoát xuống thực hiện đường căng ngang vào vòng cấm. Wayne Rooney băng lên tung cú đá nối đưa bóng vào góc xa hạ thủ môn Adrian, mở tỉ số cho M.U.
Hưng phấn sau bàn thắng, M.U tiếp tục đẩy cao đội hình dồn ép West Ham và tạo sức ép lớn lên khung thành thủ môn Adrian. Điểm khác biệt của M.U ở trận này so với các trận đấu trước là các cầu thủ chịu khó đeo bám mỗi khi bị mất bóng, qua đó ngăn chặn được phần lớn những pha phản công của West Ham.
Phút 22, cướp bóng từ chân các cầu thủ West Ham, Falcao thực hiện đường chuyền nhanh cho Van Persie thoát xuống tung cú dứt điểm chéo góc hạ thủ môn Adrian, nâng tỉ số lên 2-0 cho M.U.
Hàng tấn công làm nức lòng người hâm mộ nhưng hàng phòng ngự lại là một nỗi hổ thẹn lớn của "quỷ đỏ'. Ở trận này, West Ham chẳng có nhiều pha tấn công nguy hiểm nhưng họ vẫn có được bàn thắng nhờ sai lầm của hàng phòng ngự "quỷ đỏ".
Phút 38, thủ môn De Gea mắc sai lầm với tình huống băng ra thiếu chính xác từ quả phạt góc, tạo cơ hội cho Enner Valencia thoải mái dứt điểm. Dù xà ngang đã cứu thua cho M.U sau cú dứt điểm của Enner Valencia, nhưng ở tình huống bóng đội ra, Diafra Sakho đã có mặt đánh đầu bồi vào lưới trống, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho West Ham.
Bàn thua khiến các cầu thủ M.U lúng túng, rồi sau đó đánh mất luôn thế trận vào tay West Ham. Phút 60, khó khăn càng thêm chồng chất với M.U khi tiền đạo đội trưởng Wayne Rooney nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân sau pha phạm lỗi nguy hiểm từ phía sau với Stewart Downing.
Chơi hơn người, West Ham gia tăng sức ép khiến các CĐV trên sân Old Trafford đứng ngôi không yên. Nhưng ở thời điểm ai cũng nghĩ M.U sẽ sụp đổ thì hàng phòng ngự chắp vá của họ lại chơi tốt, giúp thủ môn De Gea giữ nguyên mành lưới đến hết trận.
Thắng 2-1, M.U vươn lên vị trí thứ bảy trên bảng xếp hạng với 8 điểm, kém đội đầu bảng Chelsea 8 điểm.
[box]
Chelsea và Man City thẳng tiến
Cùng thắng như M.U còn có Chelsea và Man City. Ở trận đấu tại sân Stamford Bridge, Chelsea đã dễ dàng vượt qua Aston Villa 3-0 với các bàn thắng của Oscar (7'), Diego Costa (59') và Willian (79'). Thắng trận này, Chelsea xây chắc ngôi đầu với 16 điểm, hơn đội xếp thứ hai Southampton (thắng QPR 2-1) 3 điểm.
Còn ở trận đấu tại sân KC, Man City cũng đã bỏ túi ba điểm với chiến thắng 4-2 trước đội chủ nhà Hull City. Trận này, Man City nhập cuộc mạnh mẽ và đã dễ dàng vượt lên dẫn trước Hull City 2-0 chỉ sau 11 phút với các bàn thắng của Sergio Aguero (7') và Edin Dzeko (11').
Nhưng hai sai lầm liên tiếp sau đó của trung vệ Eliaquim Mangala (đá phản lưới nhà phút 21, sau đó phạm lỗi với Abel Hernandez trong vòng cấm ở phút 31) đã khiến Man City đánh mất hoàn toàn lợi thế. Tuy nhiên, với sự vùng lên mạnh mẽ trong hiệp 2 và cùng với sự tỏa sáng của Edin Dzeko (68'), Frank Lampard (87') Man City đã có thêm được hai bàn thắng nữa để khép lại trận đấu với chiến thắng cách biệt 4-2.
Thắng trận này, Man City vươn lên vị trí thứ ba với 11 điểm, kém đội đầu bảng Chelsea 5 điểm.
[/box]
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận