TTO - Rạng sáng 16-3, M.U với đội hình đầy đặn đã thất thủ 1-2 trước Ath Bilbao ở chuyến làm khách đến sân đội này. Thất bại này khiến M.U bị loại với tổng tỉ số sau hai lượt là 3-5.
ở trận lượt đi đã chơi cực kỳ thanh thoát. Không ngoài dự đoán, Ath Bilbao chơi phòng ngự chặt - phản công nhanh. Với cái đầu thoải mái, đôi chân của các cầu thủ xứ Basque càng thanh thoát hơn.
Trong thế trận M.U cầm bóng nhiều hơn, thế nhưng chỉ cần vài pha chuyền sệt rồi một pha đánh gót điệu nghệ, Muniani đã đối mặt với David De Gea và sút dội cột ở phút 16. Bóng dội ra để De Marcos ập vào nhưng lại bỏ lỡ quá đáng tiếc khi sút bóng lên trước trong khi trước mặt đã là khung thành trống.
Dù vậy càng thi đấu M.U càng tỏ ra nguy hiểm và hàng thủ của Ath Bilbao bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt. Trong thời khắc quyết định đó, Ath Bilbao đã có bàn thắng của Llorente để gần như kết liễu M.U. Chỉ cần hai pha chạm bóng, lưới của David De Gea đã rung lên. Phút 23, xuất phát từ đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, Llorente đã sút ngay vào góc xa mở tỉ số.
Trong pha bóng này, Llorente đã có một pha xử lý rất tinh tế và nó chứng minh rằng HLV Vincente del Bosque đã đúng khi gọi anh và loại Torres cho lần tập trung tuyển Tây Ban Nha vừa qua. Tuy nhiên cũng cần phải thừa nhận trong pha bóng này, Ferdinand chơi hơi chủ quan khi nghĩ rằng góc sút của Llorente quá hẹp trong khi David De Gea lại dâng hơi cao.
Sau bàn thua, M.U vẫn ráng gắng gượng trong đó Giggs có pha thoải mái đánh đầu vào góc xa chạm người hậu vệ đối phương ra ngoài. Tuy nhiên sự cố gắng này của M.U đã xẹp dần theo thời gian.
Sang đầu hiệp hai, Ath Bilbao vẫn là đội có nhiều cơ hội ăn bàn hơn trong đó Iraola có pha độc diễn qua ba hậu vệ M.U nhưng sút bóng chệch cột dọc. Và không phải chờ lâu, đến phút 65 De Marcos đón bóng dội ra, khống chế bằng ngực trong vòng cấm rồi sút tung lưới M.U nâng tỉ số lên 2-0.
Ngay trước khi De Marcos ghi bàn, HLV Ferguson đã có quyết định thay người, thể hiện rõ việc buông xuôi tại giải đấu này khi rút Ferdinand và Carrick bằng Smalling và Pogba. Rồi ít phút sau khi thua bàn, ông rút luôn Giggs để tung Welbeck vào sân.
Trong những phút còn lại, khi số phận đã an bài, M.U đã có bàn thắng an ủi của Rooney khi tiền đạo này tung một cú sút tuyệt đẹp đi vào nóc lưới, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2.
Đ.K.L.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận