04/06/2024 10:23 GMT+7

Mũ nồi xanh Việt Nam: Người đi gieo hạt hòa bình

Còn nhớ cách đây gần mười năm, tác phẩm Hậu duệ mặt trời từng làm mưa làm gió khắp thế giới.

Mũ nồi xanh Việt Nam: Người đi gieo hạt hòa bình (NXB Kim Đồng)

Mũ nồi xanh Việt Nam: Người đi gieo hạt hòa bình (NXB Kim Đồng)

Bộ phim truyền hình Hàn Quốc này đã góp phần đưa hình ảnh những người lính đang thực hiện nhiệm vụ quốc tế ở nước ngoài trở nên gần gũi, hấp dẫn hơn.

Năm 2024, chân dung những người lính mũ nồi xanh lại được khắc họa một cách sinh động.

Nhưng lần này, riêng với độc giả Việt Nam, cảm giác còn thân thuộc hơn nữa.

Bởi trong cuốn sách Mũ nồi xanh Việt Nam: Người đi gieo hạt hòa bình (NXB Kim Đồng) là câu chuyện do chính người lính Việt Nam đang tham gia Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc kể lại.

Vào một ngày đầu tháng 9-2020, trung úy Nguyễn Sỹ Công nhận được quyết định cử đi công tác ở Nam Sudan.

Quyết định này không chỉ giúp chàng trung úy trẻ quê Nghệ An có những trải nghiệm hiếm có trong cuộc đời binh nghiệp của mình.

Nó còn giúp độc giả có cái nhìn tiệm cận hơn vào thế giới những người lính mang theo sứ mệnh hòa bình cao cả, trong bối cảnh lịch sử, địa chính trị phức tạp của thế kỷ 21.

Qua từng chương, "Từ khát khao cống hiến đến hành trình vạn dặm", "Gia đình và nhiệm vụ", "Gian nan nhưng không nản", "Những điều chưa biết về Nam Sudan", "Gieo hạt hòa bình", "Tự hào hát lên Việt Nam ơi", "Ngày trở về thương nhớ"...

Độc giả được dõi theo những ngày làm việc tại bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 tại căn cứ quân sự Juba Compound Bentiu (Nam Sudan) của trung úy Công cùng các đồng nghiệp và cũng là đồng hương Việt Nam như trung tá bác sĩ sản khoa Bùi Thị Thu Trang, thiếu tá Tạ Thị Hường, thượng úy bác sĩ Vũ Thế Anh...

Đó còn là cái Tết cổ truyền của dân tộc trên nước bạn, thấy những nữ quân nhân hóa thành các "nàng tiên" trong dịp Trung thu.

Cuốn sách không dày, với đầy ắp hình ảnh, gần với báo chí hơn là văn chương. Tác giả Nam Kha, người chấp bút cho tác phẩm, đã chuyển tải sinh động dòng hồi tưởng của trung úy Công để thấy những khó khăn vất vả của người lính mũ nồi xanh.

Đồng thời cũng thấy được tình cảm gắn bó của người dân một đất nước ở châu Phi với những người lính đến từ một đất nước châu Á xa xôi.

Dự kiến sáng thứ bảy (ngày 8-6), tại Đường sách TP.HCM, sẽ có buổi giao lưu ra mắt sách Mũ nồi xanh: Người đi gieo hạt hòa bình.

Độc giả có cơ hội được biết thêm về câu chuyện của những người lính khi trò chuyện trực tiếp cùng trung úy Nguyễn Sỹ Công, cũng như được nghe tác giả Nam Kha chia sẻ thêm về quá trình viết tác phẩm.

Một thập kỷ lan tỏa hình ảnh Một thập kỷ lan tỏa hình ảnh 'mũ nồi xanh' Việt Nam

Trong một thập kỷ, hơn 800 lượt cán bộ, sĩ quan 'mũ nồi xanh' của Việt Nam đã đặt chân đến những vùng đất xa xôi, thực thi sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên