23/11/2014 02:46 GMT+7

M.U hạ đo ván Arsenal 2-1 tại Emirates

H.LAM
H.LAM

TTO - Rạng sáng 23-11, dù chơi không tốt nhưng với khả năng tận dụng cơ hội cực tốt, Manchester United (M.U) đã xuất sắc đánh bại Arsenal 2-1 trên sân Emirates trong trận cầu tâm điểm ở vòng 12 Premier League.

M.U bước vào trận đại chiến với Arsenal với một đội hình bị tàn phá nặng nề vì chấn thương nhất là ở hàng phòng ngự. Chưa hết, khi trận đấu mới trôi qua được 15 phút, "Quỷ đỏ" lại mất tiếp hậu vệ  trái Luke Shaw vì chấn thương. Với một đội hình chắp vá, việc M.U lép vế trước Arsenal cũng là điều dễ hiểu.

Cả trận, M.U cầm bóng 38% và chỉ có hai cú sút trúng đích nhưng điều bất ngờ là "Quỷ đỏ" lại có hai bàn thắng. Phút 56, Ashley Young thực hiện quả treo bóng đơn giản bên cánh trái, thủ môn Wojciech Szczesny băng ra đấm bóng nhưng lại va chạm với Kieran Gibbs đang lui về nên thực hiện pha phá bóng không thành công. Antonio Valencia từ cánh phải ập vào thực hiện đường căng ngang vào giữa. Kieran Gibbs trong nỗ lực cản phá đã đưa bóng về thẳng lưới nhà "biếu" không cho M.U bàn mở tỉ số. 

Phút 85, từ pha phản công nhanh nơi trung lộ, Di Maria thực hiện đường chuyền xé toang hàng phòng ngự Arsenal cho Wayne Rooney thoát xuống dứt điểm hạ thủ môn Damian Martinez (thay Szczesny phút 59), nâng tỉ số lên 2-0 cho M.U.

Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận và tung ra 22 cú dứt điểm nhưng Arsenal lại gặp rất nhiều khó khăn trong việc đưa bóng vào lưới M.U. Trận này, Danny Welbeck đã thi đấu rất nỗ lực nhằm chứng tỏ cho M.U thấy họ đã sai khi bán anh. Tuy nhiên, do quá nôn nóng tìm kiếm bàn thắng để chứng tỏ bản thân nên khi các cơ hội đến, sự vội vã khiến Welbeck thường dứt điểm không thành công.

Ngoài ra, cũng phải kể đến sự xuất sắc của thủ môn De Gea. Thủ môn người Tây Ban Nha không chỉ ra vào hợp lý mà còn tỏa sáng với hai pha cản phá xuất thần trong tình huống đối mặt với Jack Wilshere (14') và Alex Oxlade-Chamberlain (22'), giúp M.U đứng vững trước sức ép của đội chủ nhà Arsenal. 

Phải đến cuối trận, khi hàng phòng ngự M.U lơi lỏng, Arsenal mới có được bàn thắng. Cầu thủ đã ghi bàn thắng danh dự cho "Pháo thủ" là tiền đạo vào sân thay người Olivier Giroud với pha dứt điểm trái phá từ góc hẹp ở phút bù giờ thứ 5 sau đường chuyền của Mikel Arteta.

Thắng chung cuộc 2-1, M.U đã qua mặt Arsenal, Swansea City, West Ham để lần đầu tiên từ đầu mùa giải lọt vào tốp 4 với 19 điểm, kém Man City 5 điểm và kém đội đầu bảng Chelsea 13 điểm.

Còn với Arsenal, thua trận này thầy trò HLV Wenger rơi xuống vị trí thứ 8 với 17 điểm, kém tốp 4 hai điểm và kém đội đầu bảng Chelsea 15 điểm..

H.LAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên