Niềm vui của các cầu thủ Wolverhampton sau khi ghi bàn vào lưới M.U - Ảnh: REUTERS
Trận này, HLV Ole Gunnar Solskjaer tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất và M.U đã tạo được thế trận lấn lướt trước Wolverhampton. Nhưng đã không có trận đấu dễ dàng cho "quỷ đỏ" khi Wolverhampton tập trung phòng ngự số đông trước vòng 16,50m và bố trí bắt người theo khu vực, khiến M.U gặp rất nhiều khó khăn trong việc áp sát khung thành thủ môn John Ruddy.
Sự bế tắc của M.U thể hiện rõ qua con số thống kê khi các học trò HLV Solskjaer cầm bóng 62% nhưng chỉ có 3 cú sút trong hiệp 1 và đó đều là những pha dứt điểm không gây nguy hiểm cho khung thành thủ môn Ruddy.
Thậm chí nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Sergio Romero khi cản được cú sút từ cự ly gần của tiền đạo Diogo Jota, M.U đã phải vào lưới nhặt bóng ở cuối hiệp 1 sau tình huống phản công chớp nhoáng của đội chủ nhà.
Dù thủ thành Sergio Romero đã chơi xuất sắc khi có thêm hai tình huống cứu thua nữa ở những phút sau đó, nhưng với hàng phòng ngự thi đấu sơ hở và ham dâng cao, "quỷ đỏ" cũng đã phải trả giá khi trận đấu trôi về cuối.
Diogo Jota ăn mừng bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho Wolverhampton - Ảnh: REUTERS
Phút 70, từ pha lên bóng bên cánh trái, Joao Moutinho cầm bóng đột phá vào vòng cấm loại bỏ ba cầu thủ M.U rồi thực hiện đường chuyền ngang cho Raul Jimenez. Sau một loạt pha xử lý nhằm loại bỏ sự truy cản của các hậu vệ đội khách, Raul Jimenez xoay người tung cú dứt điểm hiểm hóc bằng chân phải từ cự ly chừng 12m hạ gục thủ môn Romero, mở tỉ số cho Wolverhampton.
Bị thủng lưới, M.U gia tăng sức ép tìm bàn gỡ và tiếp tục dính đòn phản công của đội chủ nhà. Phút 76, từ pha phản công nhanh nơi trung lộ, Diogo Jota đi bóng từ giữa sân vào thẳng vòng cấm M.U rồi tung cú dứt điểm trái phá bằng chân trái hạ gục thủ môn Romero, nâng tỉ số lên 2-0 cho Wolverhampton.
Chỉ trong vòng 6 phút, MU đã thủng lưới 2 bàn.
Nỗi thất vọng của các cầu thủ M.U sau trận thua Wolverhampton - Ảnh: REUTERS
Không còn gì để mất, M.U dồn toàn lực lên tấn công trong những phút còn lại, nhưng tất cả những gì các học trò HLV Solskjaer làm được chỉ là bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống 1-2 do công tiền đạo Marcus Rashford ở phút bù giờ thứ 5.
Chung cuộc, Wolverhampton đá bại M.U 2-1 và giành vé vào bán kết Cúp FA.
Còn M.U, với thất bại trước Wolverhampton, thầy trò HLV Solskjaer giờ chỉ còn mỗi hi vọng ở Champions League để cứu mùa giải khỏi trắng tay.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận