21/12/2017 17:12 GMT+7

​Mourinho trả giá vì mua sắm kém hiệu quả

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Đã gần như đầu hàng trong cuộc đua vô địch Giải ngoại hạng Anh, Manchester United (M.U) tiếp tục khiến CĐV nhà phải thất vọng khi thua sốc đội hạng nhất Bristol City 1-2 ở trận tứ kết Cúp liên đoàn Anh diễn ra rạng sáng 21-12 (giờ VN).

Lindelof (trái) lại gây thất vọng. Ảnh: REUTERS

Thất bại ở Cúp liên đoàn thật ra không phải là chuyện quá đáng chê trách. HLV Jose Mourinho tung ra sân một đội hình gồm 9/11 là những cầu thủ dự bị như Luke Shaw, Matteo Darmian, Victor Lindelof, Daley Blind, Zlatan Ibrahimovic… 2 cầu thủ còn lại, một còn quá trẻ (Marcus Rashford) và một chỉ vừa trở lại sau án treo giò (Paul Pogba).

Nhưng đó không phải là lý do để bào chữa, bởi đối thủ của M.U chỉ là một đội bóng Giải hạng nhất. 11 cầu thủ ra sân đá chính trong tay HLV Mourinho trị giá gấp nhiều lần so với toàn đội Bristol City. Và lần này các CĐV “quỷ đỏ” không thể tìm ra ai đó để đổ lỗi nữa. Bristol City đã giành một chiến thắng xứng đáng, với 2 bàn thắng đến từ những pha phối hợp bài bản, tận dụng sự sơ hở của hàng thủ đối phương.

Càng chạnh lòng hơn cho fan “quỷ đỏ” khi trước đó một ngày, Manchester City (M.C) – với đội hình ra sân còn nhiều cái tên dự bị hơn đã vượt qua Leicester. Chỉ có thể lý giải, HLV Pep Guardiola lúc này sở hữu một đội hình có chiều sâu hơn rất nhiều so với người đồng nghiệp thành Manchester. Và HLV Mourinho phải tự trách mình về điều này. Cùng là những đội bóng lắm tiền nhiều bạc, M.C và M.U đã vung hàng trăm triệu bảng Anh trong 2 năm qua để xây dựng lực lượng dưới thời những tân HLV.

Ông Mourinho trong trận thua Bristol City. Ảnh: REUTERS

Theo thống kê, M.C đã bỏ ra 395 triệu bảng Anh từ mùa hè 2016, còn M.U tuy kém hơn nhưng cũng chi đến gần 300 triệu bảng Anh. Nhưng nếu M.C mang về đến 16 cầu thủ, thì con số này của M.U chỉ là 7. HLV Mourinho tỏ ra mặn mà với những ngôi sao lớn hơn là một đội hình dày về số lượng. Đó tất nhiên không phải là một phương hướng sai lầm của M.U, nhưng lại đầy mạo hiểm.

Kết quả, “quỷ đỏ” giờ đây đang lao đao vì những tân binh trong 2 năm qua của họ hầu hết không đáp ứng kỳ vọng. Ibrahimovic đã quá già và dính chấn thương nặng, Pogba và Henrykh Mkhitaryan phong độ trồi sụt thất thường, Eric Bailly chơi tốt hơn nhưng cũng dính chấn thương nặng, còn Victor Lindelof đang trở thành một bản hợp đồng thảm họa. Ở nửa còn lại thành Manchester, HLV Guardiola không phải không gặp khó vì chấn thương, nhưng rõ ràng ông có nhiều sự lựa chọn hơn hẳn.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên