
HLV Mourinho đã không thể kiềm chế khi bị khiêu khích - Ảnh: AFP
Rạng sáng 9-3, Benfica của Mourinho tiếp đón đội đầu bảng Porto. Với sức mạnh áp đảo, Porto sớm dẫn tới 2-0 chỉ sau hiệp 1.
Tuy nhiên, Benfica đã vùng lên đầy mạnh mẽ trong hiệp 2. Từ chỗ tưởng như đã thua chắc, thì hai bàn thắng của Andreas Schjelderup (phút 69) và Leandro Barreiro (phút 88) đã giúp đội chủ nhà giành lại 1 điểm quý giá.
Nhưng trận hòa đầy cảm xúc này lại hoàn toàn bị lu mờ bởi HLV Jose Mourinho. Chỉ ít phút sau bàn gỡ của Barreiro, vị chiến lược gia này đã bị trọng tài rút thẻ đỏ đuổi khỏi ghế huấn luyện.
Lý do là vì ông đã có những xô xát, tranh cãi với ban huấn luyện của Porto. Sau trận, Mourinho đã có những phản ứng đúng với những gì người ta thường thấy ở ông.
Cụ thể ở đây là đưa ra những phát biểu đầy vẻ bực dọc và không ngại chỉ trích đối thủ, trọng tài. Ông nói: "Trọng tài nói rút thẻ đỏ vì tôi đã đá trái bóng về băng ghế huấn luyện của Porto. Điều đó hoàn toàn sai. Rất nhiều lần tôi đá bóng lên khán đài để mang đến cơ hội cho các CĐV may mắn nào đó. Tôi biết kỹ thuật của mình không tốt nhưng mục tiêu của tôi là khán đài. Trọng tài thứ tư đã có một trận đấu điều hành cực kỳ tệ hại và chỉ càng tệ hơn khi báo cáo với trọng tài chính về thẻ đỏ của tôi".
Ngoài ra, HLV Mourinho cũng bày tỏ sự bực dọc với trợ lý HLV bên phía Porto là Lucho Gonzalez. "Anh ta gọi tôi là kẻ phản bội tới 50 lần. Tôi muốn hỏi rằng phản bội là như thế nào? Tôi đến Porto, cống hiến hết mình vì đội bóng. Rồi tôi đến Chelsea, Real Madrid, làm hết khả năng của mình suốt 24 giờ mỗi ngày. Đó là sự chuyên nghiệp.
Anh ta thì sao, đến Marseille liệu có phải là kẻ phản bội? Anh ta có thể xúc phạm tôi theo cách nào khác tôi có thể chấp nhận được. Nhưng anh ta lại chọn sự chuyên nghiệp, điều mà tôi luôn đề cao".
Trong quá khứ, Mourinho từng dẫn dắt Porto và đưa CLB đến chức vô địch Champions League năm 2004. Thời điểm đó, Lucho Gonzalez chính là học trò của ông.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận