11/03/2020 06:46 GMT+7

Mourinho lại đổ lỗi cho chấn thương, Dele Alli... không tán thành

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - HLV Jose Mourinho và tiền vệ Dela Alli đã có những nhận định trái chiều nhau về tình trạng chấn thương sau khi Tottenham để thua Leipzig rạng sáng 11-3 và bị loại ở Champions League.

Mourinho lại đổ lỗi cho chấn thương, Dele Alli... không tán thành - Ảnh 1.

Dele Alli không muốn đổ lỗi cho thất bại bằng những ca chấn thương - Ảnh: UEFA

Trận thua 0-3 trước Leipzig trong trận lượt về vòng 16 đội sáng 11-3 khiến Tottenham chia tay Champions League đầy thất vọng. Họ không ghi được bàn nào sau cả 2 lượt trận và bị loại với tổng tỉ số 0-4.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, tiền vệ Dele Alli không giấu nổi sự thất vọng về màn trình diễn của Tottenham ngày hôm nay. 

Anh chia sẻ: "Thật sự suy sụp! Chúng tôi đặt nhiều niềm tin trước trận nhưng đã không thể trình diễn bộ mặt tích cực. Nếu không thể đứng dậy, bạn sẽ bị trừng phạt và đúng là đáng thất vọng khi điều đó xảy ra".

Khi được phóng viên của BT Sport hỏi về chấn thương của các trụ cột như Harry Kane, Son Heung Min..., Dele Alli chia sẻ Tottenham không nên đổ lỗi cho điều đó như một lý do thất bại.

"Chúng tôi phải thể hiện sự trưởng thành, nhưng đã không làm được trước Leipzig. Không thể lấy chấn thương ra làm lý do bởi chúng tôi vẫn còn những người có chất lượng ở trên sân. Nhiều cầu thủ phải thể hiện được vai trò của mình nhưng chúng tôi đã không làm được", tiền vệ người Anh phát biểu.

Về vấn đề này, HLV Mourinho lại có suy nghĩ trái ngược. Theo ông, việc phải chịu quá nhiều ca chấn thương khiến Tottenham chịu cảnh lép vế trước Leipzig và để thua.

Mourinho lại đổ lỗi cho chấn thương, Dele Alli... không tán thành - Ảnh 2.

Đổ lỗi cho chấn thương đã thành thói quen của Jose Mourinho - Ảnh: UEFA

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha phát biểu: "Đôi lúc thời điểm khó khăn chính là cơ hội để bạn chuẩn bị tốt hơn cho tương lai. Không ai có lỗi khi mà mỗi trận đấu bạn đều có những ca chấn thương nghiêm trọng mất hàng tháng trời để hồi phục.

Đó là chuyện quá quen của mùa giải này. Mọi chuyện tệ hại bắt đầu từ chấn thương của Hugo Lloris (cuối năm ngoái), rồi nó cứ tiếp nối không ngừng nghỉ. Tôi không thể đổ lỗi cho các cầu thủ trên sân, họ đã cho thấy tất cả những gì mình làm được".

Không chỉ đổ lỗi, ông Mourinho còn xác nhận thêm một ca chấn thương của Tottenham. "Chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ và rồi chỉ vài giờ trước trận, tôi biết tin Davinson Sanchez không thể thi đấu. Tôi không nghĩ sẽ có ai chống cự được trước tình hình như vậy".

Đây không phải lần đầu ông Mourinho đổ lỗi cho thất bại bằng những ca chấn thương. Rất nhiều lần trong thời gian qua, vị HLV này đã than thở về tình trạng này và nó như trở thành thói quen của ông trong các buổi họp báo.

Trường hợp của Sanchez đã kéo dài bản danh sách chấn thương vốn đã rất dài của Tottenham. Những cầu thủ có khả năng ngồi ngoài đến hết mùa đã bao gồm Harry Kane, Son Heung Min, Steven Bergwijn. Bên cạnh đó, Ben Davies và Sissoko cũng chưa có được thể trạng tốt nhất để thi đấu.

Nhận định về Leipzig trong trận lượt về, HLV Mourinho cho rằng đội bóng nước Đức quá mạnh. Ông nói rằng Leipzig có một thể trạng rất tốt, hàng tiền vệ thi đấu dữ dội và hàng công thì nhanh nhẹn.

Mourinho: Mourinho: 'người đổ thừa' chứ không còn là 'người đặc biệt'

TTO - Khi đối diện với tình thế ngặt nghèo, người ta thường có hai lựa chọn: kêu ca hoặc tìm cách vượt qua. Với HLV Jose Mourinho, ông chọn cách thứ nhất, cách tệ nhất.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên