08/03/2020 05:36 GMT+7

Hòa may mắn trước Burnley, đoàn quân của HLV Mourinho xếp thứ 8

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Rạng sáng 8-3, Tottenham đã có trận hòa may mắn 1-1 trước Burnley trên sân khách Turf Moor ở vòng 29 Giải ngoại hạng Anh (Premier League). Kết quả này khiến đoàn quân của HLV Jose Mourinho rơi xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng.

Hòa may mắn trước Burnley, đoàn quân của HLV Mourinho xếp thứ 8 - Ảnh 1.

Với trận hòa 1-1 trước Burnley, đoàn quân của HLV Jose Mourinho gặp nhiều khó khăn trong cuộc cạnh tranh vị trí thứ 4 - Ảnh: Daily Mail

Tottenham đang trải qua giai đoạn thật sự "khủng hoảng" khi liên tiếp thất bại ở các giải đấu từ Champions League, cúp FA cho đến Premier League. 

Trong chuyến làm khách ở Turf Moor, Tottenham tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn khi vắng hai trụ cột trên hàng công là Son Heung-min và Harry Kane.

Những phút đầu tiên, đội chủ nhà Burnley chơi tốt hơn và liên tục tạo nên những tình huống nguy hiểm cho khung thành của thủ môn Hugo Lloris (Tottenham).

Phút thứ 6, tiền đạo Chris Wood tung cú sút vô lê rất căng ở sát rìa vòng 16m50 nhưng bóng lại đi hơi cao so với khung thành của thủ môn Hugo Lloris (Tottenham). 

Đúng 3 phút sau, hậu vệ Ben Mee có pha lên tham gia tấn công đã đánh đầu cận thành vượt qua thủ môn Hugo Lloris nhưng đáng tiếc hậu vệ Tottenham đã kịp phá bóng cứu thua ngay trên vạch vôi.

Nhưng các CĐV Burnley đã chẳng cần phải đợi lâu để ăn mừng, khi Chris Wood ghi bàn mở tỉ số cho đội chủ nhà phút 13. Đây là tình huống mà Jay Rodriguez tung cú sút rất căng từ ngoài vòng cấm khiến thủ môn Hugo Lloris phải đẩy bóng ra và Chris Wood đã ập vào đá bồi để ghi bàn.

Những phút tiếp theo Burnley tiếp tục chơi tốt hơn và tạo ra khá nhiều tình huống gây sóng gió cho khu cầu môn của Hugo Lloris nhưng tất cả đều không thể biến thành bàn thắng.

Hòa may mắn trước Burnley, đoàn quân của HLV Mourinho xếp thứ 8 - Ảnh 2.

Dele Alli sút thành công quả phạt đền giúp Tottenham may mắn có được 1 điểm ở Turf Moor - Ảnh: Reutrers

Đến phút 48, trung vệ Ben Mee đốn ngã tiền vệ Erik Lamela (Tottenham) trong vòng cấm và trọng tài Jonathan Moss đã chỉ tay vào chấm 11m. Dele Alli chẳng mấy khó khăn để đánh lừa thủ môn Nick Pope (Burnley) để ghi bàn san bằng cách biệt 1-1.

Những phút còn lại Burnley vẫn là đội chơi tốt hơn và tạo ra khá nhiều cơ hội nhưng không thể có thêm bàn thắng. Đáng tiếc nhất là tình huống lộn xộn ở phút 84, tiền đạo Matej Vydra có cơ hội dứt điểm ở cự ly gần nhưng không thắng được thủ môn Hugo Lloris.

Do Sheffield United đã thắng Norwich City 1-0 nên trận hòa này khiến Tottenham rơi xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 41 điểm, kém 4 điểm so với đội xếp thứ 4 Chelsea.

Nếu Chelsea thắng Everton ở trận đấu muộn thì khoảng cách này sẽ được nới rộng lên 7 điểm. Xem ra cơ hội tranh vị trí thứ 4 để giành suất dự Champions League mùa tới của đoàn quân do HLV Jose Mourinho dẫn dắt đang cạn dần.

Aguero đưa Man City vào tứ kết Cúp FA, Tottenham bị loại Aguero đưa Man City vào tứ kết Cúp FA, Tottenham bị loại

TTO - Rạng sáng 5-3, tiền đạo Sergio Aguero đã ghi bàn thắng duy nhất giúp Manchester City (Man City) đá bại Sheffield Wednesday 1-0 trên sân Hillsborough để đoạt vé vào tứ kết Cúp FA.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên