Từ xứ dừa đến xứ Salsa:
Phóng to |
|
Liên đội Trường THCS Tam Phước, Châu Thành trao biểu trưng số tiền học sinh mua gạch cho ban giám hiệu trường - Ảnh: MAI VINH |
Chương trình do Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn Bến Tre, Công ty văn hóa sáng tạo Đảo San Hô và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức.
Thương bạn Cuba
|
Triển khai trên toàn tỉnh Bến Tre Những ngày thứ hai đầu tuần sắp đến, hoạt động “1 triệu viên gạch vì bạn nhỏ Cuba” sẽ được triển khai tại các huyện khác trên toàn tỉnh Bến Tre. Tháng 4-2010, chương trình sẽ hội thu. |
“Chúng em đang đóng góp cho đủ 1 triệu viên gạch để xây trường ở Cuba. Hiện tại các bạn Cuba gặp khó khăn về lớp học nên chúng em ủng hộ” - Mai Hồng Như, học sinh lớp 5/1, nói.
280 học sinh Trường tiểu học Quới Sơn sáng qua đến lớp với không khí nhộn nhịp như đi dự hội thi mà hằng năm nhà trường vẫn tổ chức. Xem xong đoạn băng hình giới thiệu về Cuba và dự án “Từ xứ dừa đến xứ sở salsa”, em Nguyễn Tiến Thành, học sinh lớp 3/1, cho hay: “Em mua viên gạch 2.000 đồng và về kể cho cả nhà em biết. Em cũng kể chuyện trường em chung tiền xây trường ở Cuba cho các bạn gần nhà nghe nữa”.
Anh Bùi Thành Công, tổng phụ trách liên đội Trường tiểu học Tam Phước (xã Tâm Phước), cho biết: “Ngay sau khi phát động đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ phía các em. Có em tự nguyện đóng góp 2-3 viên gạch”.
Nếu như mỗi bạn khác trong lớp chỉ ủng hộ viên gạch với giá tối thiểu 2.000 đồng thì Nguyễn Hồng Cẩm Tú (học sinh lớp 9/5 Trường THCS Tam Phước) ủng hộ các bạn nhỏ Cuba viên gạch trị giá 10.000 đồng.
Sau khi nghe thầy phụ trách liên đội nói về tình hữu nghị và mối quan hệ đoàn kết giữa hai nước VN - Cuba, Trần Thị Thùy Dương, học sinh lớp 5/3, bộc bạch: “Em muốn góp một phần để các bạn Cuba sớm được học trong ngôi trường mới, đầy đủ điều kiện như các bạn nhỏ ở Bến Tre hiện nay”.
1,2 triệu đồng ở Quới Sơn và 500.000 đồng ở Tam Phước, số tiền do các em nhịn quà sáng đóng góp ủng hộ xây trường tuy không lớn, nhưng qua đó dấy lên trong mỗi em tình thương mến với các bạn cùng trang lứa bên Cuba.
Thương bạn như thương mình
Trước ngày vận động học sinh mua gạch, Trường THCS Tam Phước đã mời các cựu chiến binh về kể chuyện tình cảm VN - Cuba trong thời chiến. Nhiều học sinh chặc lưỡi vì ngạc nhiên, các em đã nghe nhiều câu nói “VN - Cuba anh em” nhưng bây giờ mới hiểu vì sao mặn nồng đến thế.
Trần Ngọc Mỹ Vân (học sinh lớp 8/3, THCS Tam Phước) cho biết: “Đến bây giờ em và các bạn mới biết tại sao ở Bến Tre có làng Moncada - Bến Tre, Trường Che Guevara”. Góp tiền vào dự án “1 triệu viên gạch vì các bạn nhỏ Cuba”, Mỹ Vân cảm nhận: “Tụi em nên tập dần những nghĩa cử như thế này, ông bà mình vốn có tình có nghĩa mà”.
Chỉ biết Cuba qua sách vở, báo chí nhưng hôm nay khi được xem phim, nghe câu chuyện nhiều bạn mới nhận thấy Cuba thật tuyệt. Nguyễn Ngọc Thái Sơn, lớp 12B4, thổ lộ: “Mình ước được một lần sang Cuba, một lần đặt chân tới làng mang tên Bến Tre ở đất nước bạn. Mua viên gạch cũng là để nhắc nhở bản thân mình luôn biết sống yêu thương và san sẻ”.
|
Cảm nhau qua điệu nhảy Tại Trường trung cấp Y tế Bến Tre, ngay sau buổi lễ chào cờ đầu tuần, các bạn đoàn viên của trường đã nghe câu chuyện dưới cờ mang chủ đề “Hành trình 1 triệu viên gạch vì bạn nhỏ Cuba”. Ngoài ra, các bạn còn được thưởng thức điệu nhảy truyền thống salsa của Cuba do đội văn nghệ nhà trường biểu diễn. Dù những cú lắc hông còn chưa nhuần nhuyễn, những bước nhảy còn vụng về do mới tự tập trong một tuần qua băng đĩa và Internet, nhưng cũng giúp các bạn hiểu thêm về những người anh em Cuba. Dịp này, đoàn viên Trường trung cấp Y tế Bến Tre đã đóng góp 1.000 viên gạch cho các bạn nhỏ Cuba. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận