Một vài ý kiến tỏ ra còn dè dặt với cách thức tổ chức trại này, như cho trại sinh trải nghiệm cảm giác ở xà lim, bị cùm chân, sống thử trong chuồng cọp - những cách hành hạ khủng khiếp bậc nhất ở nhà tù này - nhưng phần lớn ý kiến tỏ ra thích thú, ủng hộ “đặc sản” này của Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM.
Nhịp sống trẻ xin giới thiệu các ý kiến đó.
Bạn Hoa Hong gọi cuộc trải nghiệm đó là giúp “lòng yêu nước trỗi dậy” và cho biết “mai mốt con lớn mình cũng sẽ cho con tham gia hoạt động này để tăng thêm lòng yêu nước”. Còn bạn Nguyễn Hoài Nam “hít hà”:”Mình rất thích những thử thách này, nó sẽ giúp mình trưởng thành hơn”.
Bạn Nguyen Huong thì “hoan nghênh Nhà văn hóa Thanh niên đã có ý tưởng hay giúp các bạn trẻ ngày nay kỹ năng sống, đồng thời đánh thức lòng tự hào dân tộc, hiểu được những hi sinh của các thế hệ đi trước”. Cùng suy nghĩ này, bạn Xuân Thắng tỏ ra tự hào về lớp 9X. Bạn viết: ”Hi vọng những hoạt động này tiếp tục được duy trì để thế hệ thanh niên ngày nay có thể ý thức được sự hi sinh của ông cha mà ngày càng cố gắng xây dựng đất nước tốt hơn”.
Còn bạn Nguyễn Đông tìm thấy ở đó sự trui rèn: ”Một hoạt động thật hay và đầy ý nghĩa. Mình thấy đó là hoạt động rất bổ ích cho tuổi trẻ chúng mình. Nó khơi gợi trong mỗi con người tinh thần dân tộc và ý thức tự tu dưỡng bản thân”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận