
Một thời ta đã yêu khiến khán giả bật cười vì tình tiết vô lý - Ảnh: ĐPCC
Sau kỳ nghỉ lễ sôi động, đường đua phòng vé tháng 5 chỉ có vỏn vẹn 2 phim Việt ra rạp, đó là Thẩm mỹ viện âm phủ và Một thời ta đã yêu.
Dẫu mô tả là một phim tâm lý tình cảm pha chút bi kịch, Một thời ta đã yêu lại bất ngờ gây chú ý theo hướng trái ngược, khi hàng loạt phân cảnh bị khán giả chê "sến", thiếu tự nhiên.
Đặc biệt, đoạn Quốc Trường hái hoa cho Quỳnh Thy đang viral trên mạng xã hội bị ví như "chuông xe đạp" (cringe, ý chỉ cảm giác ngượng ngùng khi thấy tình huống lố bịch) mới của điện ảnh Việt, với nhiều bình luận cho rằng lời thoại và cách xử lý tình huống "giả trân", "như AI viết kịch bản".
"Biên kịch dám viết, đạo diễn dám quay, diễn viên dám diễn"
Một thời ta đã yêu xoay quanh bộ ba Bảo (Quốc Huy/Phát Đạt), Quỳnh (Quỳnh Thy) và Toàn (Quốc Trường).
Lấy bối cảnh thành phố biển những năm 2000, phim mở đầu bằng câu chuyện của Bảo ở tuổi 18 gặp gỡ Quỳnh - một cựu người mẫu trưởng thành, quyến rũ. Những rung động đầu đời bắt đầu, nhưng cũng là nơi khởi nguồn cho những dằn vặt kéo dài nhiều năm sau đó.
Trailer Một thời ta đã yêu
Trong đoạn trích phim "hot rần rần" trên mạng, Toàn, Quỳnh và Bảo đang cùng nhau ngắm biển. Sau đó Quỳnh bất ngờ thấy một bông hoa trên vách đá và khen đẹp. Để thể hiện "bản lĩnh đàn ông" trước người mình yêu, Toàn liền rủ Bảo leo xuống để hái hoa về cho Quỳnh, còn Quỳnh chỉ ngăn cản yếu ớt: "Em nói không".
Sau đó phim bỗng chốc biến thành một màn "sinh tồn" đầy kịch tính, khi cả Toàn lẫn Bảo đều đu mình trên vách đá cheo leo chỉ để hái một bông hoa. Đỉnh điểm của phân đoạn này là khi Bảo vì ghen tuông mà buông tay Toàn, để anh rơi xuống biển.
Trên mạng xã hội, nhiều khán giả nhận xét phân cảnh "drama quá lố", từ lời thoại, biểu cảm cho tới nhịp phim đều quá vô lý.

Bông hoa đẹp khiến Toàn "bất chấp tất cả" để hái cho Quỳnh Thy - Ảnh chụp màn hình
"Phải bông đẹp thiệt thì tôi không tức, bông này mọc đầy ngoài hàng rào mà"; "Cây bông mắc cỡ không dám nhận mình đẹp luôn á"; "Cái bông này đi dưới quê 2m là có 1 cụm mà"; "Mấy anh chị diễn có ngại không chứ em ngại giùm"; "Biên kịch dám viết, đạo diễn dám quay, diễn viên dám diễn";
"Hỏi thật phim này chiếu năm 2026 thật hả, nhìn màu phim tưởng năm 2000"; "Có thể cắt cảnh quay hoa cho tôi đỡ thất vọng được không"; "Đừng thấy tôi mắt cận, lãng tai rồi muốn thoại muốn diễn gì thì diễn nhá"... - một số bình luận
Tình thế khó của Một thời ta đã yêu
Chính thức khởi chiếu từ ngày 15-5, Một thời ta đã yêu hiện ghi nhận doanh thu gần 650 triệu đồng tính đến sáng 16-5, bao gồm cả các suất chiếu sớm. Dù đang được nhắc tên nhiều trên mạng xã hội nhờ những đoạn clip gây tranh cãi, phim hiện chỉ đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng phòng vé với khoảng 429 suất chiếu trên toàn quốc.
Với tình hình hiện tại, nhiều khán giả dự đoán phim khó có thể vươn lên top 1 phòng vé vì phải "đối đầu" với loạt bom tấn ngoại như Doraemon Movie 45, Tạm biệt Gohan, Ma da Hàn Quốc: Hồ nuốt người...

Một thời ta đã yêu hiện có doanh thu ảm đạm tại rạp - Ảnh: ĐPCC
Có thể thấy tháng 5 không dễ dàng với phim Việt khi Thẩm mỹ viện âm phủ cũng có chung "hoàn cảnh" tương tự. Dẫu vậy, hiệu ứng viral từ những trích đoạn gây tranh cãi vẫn có thể giúp Một thời ta đã yêu tiếp tục được chú ý trong vài ngày tới, ít nhất ở khía cạnh thảo luận mạng xã hội.
Trong buổi họp báo công chiếu phim, đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa cho biết phản ứng chân thực của khán giả về Một thời ta đã yêu sẽ giúp ông hiểu hơn về khán giả Việt và làm cơ sở cho những dự án tiếp theo.
Còn nhà sản xuất kiêm diễn viên của phim Quỳnh Thy chia sẻ rằng Một thời ta đã yêu là phim Việt mà cô dành nhiều thời gian và tâm huyết: "Tôi đã vắng mặt khỏi showbiz Việt khá lâu, nên Một thời ta đã yêu là một cơ hội để tôi trở lại với nghệ thuật. Mong là khán giả sẽ đón nhận phim để chúng tôi có cơ hội làm tốt hơn nữa ở các dự án sau".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận