Một nữ sinh viên có biểu hiện hoảng loạn tâm lý

LÊ KHÔI - ANH THOA
LÊ KHÔI - ANH THOA

TT - Sáng 6-4, tin từ Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương (cơ sở 3, xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát) cho biết đã tiếp nhận em T.H. (20 tuổi, dân tộc Stiêng, quê Lộc Ninh, Bình Phước, sinh viên năm 1 Trường đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM) trong tình trạng hoảng loạn tâm lý, có dấu hiệu tâm thần.

Theo ông Nguyễn Văn Sa - cán bộ tiếp nhận của trung tâm, sáng 2-4, một cán bộ ở P.Hiệp An (thị xã Thủ Dầu Một) gọi điện nhờ hỗ trợ để can thiệp với một phụ nữ trên địa bàn đang la hét lớn tiếng, có biểu hiện tâm thần cởi hết quần áo. Trung tâm đã tiếp nhận và chữa trị tạm thời cho H.. Hai ngày đầu khi mới vào trung tâm, H. có biểu hiện hoảng loạn tâm lý, la hét và không chịu ăn uống. Khi được uống thuốc và tạm bình tĩnh trở lại, H. cho biết gia đình mình trồng cao su và điều ở xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh.

Ngày 6-4, trao đổi với chúng tôi, H. tường thuật rõ ràng rằng: khi từ nhà anh trai ra, cô đã đi đến khu du lịch Suối Tiên chơi, bắt xe buýt lên ngã sáu Nguyễn Tri Phương (TP.HCM) và sau đó “tham quan Bình Dương”, nhưng không nhớ rõ bằng cách nào lại đến được Bình Dương và diễn biến sự việc sau đó thế nào. Khi tương đối bình tĩnh, H. cho biết mình đi vào “ngày giỗ vua Hùng”.

Cha của H., ông Điểu Lương (50 tuổi), cho biết chiều 31-3, H. đi xe đạp từ ký túc xá của Trường đại học Khoa học tự nhiên đến nhà trọ của anh trai ở Q.9, TP.HCM. Ngay sau đó H. bỏ đi luôn. Tối cùng ngày, gia đình liên lạc với H. qua điện thoại không được nên đến trường học, ký túc xá và hỏi thăm bạn bè quen của H. nhưng vẫn không tìm thấy H.. Đến tối 5-4, gia đình nhận được tin báo H. đang ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương nên làm thủ tục bảo lãnh cô về nhà. Trước đó, tính tình của H. hoàn toàn bình thường.

Theo anh trai của H., trước khi mất tích khoảng một tuần, H. có báo với gia đình đã mua một chiếc đồng hồ trị giá 1,9 triệu đồng thông qua mạng lưới kinh doanh đa cấp của Công ty HKTG (Q.Bình Tân, TP.HCM) và liên tục tham gia các hội thảo của công ty này vào buổi tối. Hằng ngày 11g đêm H. mới về đến ký túc xá. Đại diện gia đình cho biết thêm: H. chịu khó học nhiều nhưng rất ít chịu ăn uống. Cô thường ngủ lúc 2-3g sáng nên có lẽ cơ thể mệt mỏi, cộng với việc tham gia bán hàng đa cấp khiến cô không được bình thường.

Chiều 6-4, gia đình đã đưa H. đi khám ở Bệnh viện Tâm thần trung ương 2 để xác định bệnh, đồng thời tìm hiểu sự việc đã xảy ra với H. để có cách giải quyết.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Công ty cổ phần HKTG trước đây là Công ty HTĐ có trụ sở chính ở đường An Dương Vương, P.An Lạc, Q.Bình Tân (TP.HCM). Hệ thống kinh doanh đa cấp của công ty chủ yếu là sinh viên từ các tỉnh lên TP.HCM học năm 1 và năm 2. Hiện nay, ở khu vực làng đại học Thủ Đức (giáp ranh giữa Bình Dương và TP.HCM) có rất đông sinh viên đang tham gia hệ thống kinh doanh đa cấp này.

LÊ KHÔI - ANH THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất