31/05/2026 21:23 GMT+7

Một người thiệt mạng, 780 người bị bắt ở Paris sau trận chung kết Champions League

Một người thiệt mạng và một người khác đang được chăm sóc đặc biệt trong tình trạng nguy kịch, trong khi 780 người bị bắt giữ ở Pháp trong các cuộc đụng độ bạo lực sau trận chung kết Champions League.

Những vụ đụng độ khủng khiếp giữa người hâm mộ Pháp ở Paris sau chiến thắng của PSG tại chung kết Champions League - Nguồn: The Guardian

Sau khi PSG đánh bại Arsenal 4-3 trên chấm luân lưu 11m (hòa 1-1 sau 120 phút) để bảo vệ thành công chức vô địch UEFA Champions League, các cổ động viên của họ đã ăn mừng tưng bừng, thậm chí quá khích. 

Tình trạng bạo lực tồi tệ nhất đã xảy ra ở thủ đô Paris, nơi cảnh sát đụng độ với người biểu tình suốt đêm.

Các công tố viên Pháp hiện đang mở cuộc điều tra hình sự sau khi một thiếu niên 17 tuổi không rõ danh tính bị đâm nhiều nhát gần đại lộ Champs Elysee. 

Nguồn tin từ báo chí Pháp cho biết: "Cậu bé bị bốn người khác tấn công vào rạng sáng 31-5 (giờ địa phương), trong một vụ bạo lực có liên quan đến bóng đá. 

Nạn nhân hiện đang rơi vào trạng thái hôn mê và vẫn được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện. Các nghi phạm gây ra vụ tấn công đang bị truy tìm và họ phải đối mặt với cáo buộc cố ý giết người". 

Ngoài ra một người đàn ông 23 tuổi đi xe máy đã tử vong sau khi đâm trực diện vào một khối bê tông.

Anh là một trong hàng ngàn người hâm mộ ăn mừng chiến thắng của Paris Saint-Germain ở Champions League. 

Tại các khu vực khác của Paris, các cửa hàng bị cướp phá, các tòa nhà bị đốt cháy, pháo hoa được chĩa vào cảnh sát và các tuyến đường chính khác bị tê liệt. Ít nhất bảy cảnh sát bị thương nặng, trong đó có một người bị thương nghiêm trọng ở phía tây nam Paris.

Tình trạng hỗn loạn lan rộng cũng được báo cáo ở các thị trấn và thành phố khác, bao gồm Rennes, Strasbourg và Grenoble. 

Hơn 8.000 sĩ quan cảnh sát được huy động, họ sử dụng hơi cay và dùi cui để đối phó với tình trạng hỗn loạn. Tính đến thời điểm hiện tại đã có 780 người bị bắt giữ. 

Một người thiệt mạng, 780 người bị bắt ở Paris sau trận chung kết Champions League - Ảnh 1.Đánh bại đối thủ Trung Quốc, tay vợt 36 tuổi Cirstea tiếp tục làm nên lịch sử ở Roland Garros

Tay vợt 36 tuổi người Sorana Cirstea đã giành quyền vào tứ kết Grand Slam lần đầu tiên sau 17 năm, khi cô đánh bại đối thủ Trung Quốc Wang Xinyu 2-0 (6-3, 7-6) vào đêm 31-5 ở vòng 4 Giải quần vợt Pháp mở rộng (Roland Garros) 2026.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất