07/02/2005 18:43 GMT+7

Một ngày giáp tết với lính Biên phòng trên đảo Bình Ba…

Bài, ảnh: PHAN SÔNG NGÂN
Bài, ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

TTO - Đảo Bình Ba - đảo chắn gió cho vịnh Cam Ranh cũng là địa chỉ của Đồn Biên phòng 392, một trong những nơi được dành để "ưu tiên thử thách" đối với cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hoà.

G9zzJJ3T.jpgPhóng to
Đảo Bình Ba
TTO - Đảo Bình Ba - đảo chắn gió cho vịnh Cam Ranh cũng là địa chỉ của Đồn Biên phòng 392, một trong những nơi được dành để "ưu tiên thử thách" đối với cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hoà.

Vội vàng vượt chặng đường hơn 60 cây số, từ NhaTrang vào Cảng cá Ba Ngòi (Cam Ranh), tôi đã kịp theo được chuyến đò ra đảo Bình Ba hằng ngày lúc 10 giờ 30… Vẫn tàu đưa đò của dân tự tổ chức phục vụ nhau như gần 20 năm trước đây nhưng nay đã được tăng thêm, mỗi ngày có tới hai chuyến đưa người ra (hoạc vào) với đảo… Và tôi đã có mặt tại Đồn Biên phòng 392 đúng vào ngày anh em bộ đội ở đây đang chuẩn bị để "tất niên"…

Trung tá Trương Đình Thao, phó trưởng đồn chỉ huy Chính trị cho biết: "Theo qui định của cấp trên, vào những ngày này và cả dịp tết anh em chúng tôi đều phải làm nhiệm vụ trực thường xuyên như mọi ngày bình thường…". Vì vậy mà chỉ có chừng hơn chục cán bộ, chiến sĩ có "năng khiếu… nấu nướng" được bố trí không có ca trực, đang ở nhà và đều xắn tay áo vào bếp để cùng với một "cô dâu của đồn" chuẩn bị "bữa tiệc" tất niên vào buổi chiều cho tất cả anh em bộ đội …

VZs6JvBL.jpgPhóng to
Các "thợ bếp lính"Đồn Biên phòng 392 đang chuẩn bị tất niên cho bộ đội
Các "đầu bếp" của đồn cho biết, thực phẩm chính để chế biến cho các món trong bữa tiệc liên hoan ấy cũng như trong dịp tết là thịt của một con heo trên 70kg, từ nguồn "cây nhà lá vườn" do chính anh em ở đồn chăn nuôi tự túc trong năm…

Còn trên hội trường của đơn vị, tấm phông màn "mừng xuân mới…" cũng đã được căng xong. Dàn máy âm thanh, micro… đều đã chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi cuộc so tài của các giọng ca vào buổi chiều tất niên…

Trong câu chuyện của những người dân Bình Ba với chúng tôi trên các chuyến đò ra vào đảo, nhiều người vẫn hay nhắc đến anh em Bộ đội Biên phòng Đồn 392 bằng những tình cảm rất chân thành... Anh Trương Đình Thao cho biết: "Ngoài việc thường xuyên và luôn luôn sẵn sàng giúp dân quanh năm, vào dịp tết năm nào cũng vậy, anh em bộ đội Biên phòng chúng tôi cùng với các đơn vị thuộc binh chủng khác trên đảo cũng phối hợp với các đoàn thể của xã tổ chức liên hoan văn nghệ để phục vụ cho dân vui tết…"

Những dịp liên hoan, sinh hoạt theo kiểu "hát cho nhau nghe" ấy, cũng chính là một cách anh em cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đang làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc ở xa quê nhà, trên cụm đảo Bình Ba - chắn sóng cho vịnh Cam Ranh này cùng "sưởi ấm", "ru nhau" , cùng động viên nhau càng thêm đoàn kết, gắn bó với đồng đội, với dân để vững tay súng, hoàn thành nhiệm vụ trong khi bao gia đình, bao người khác đang được đoàn viên, vui vầy…

Bài, ảnh: PHAN SÔNG NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên