08/06/2010 15:52 GMT+7

Một mối điện giết chết hai bạn trẻ

Đ.T.DUY - TR.TÂN
Đ.T.DUY - TR.TÂN

TTO - Thi thể em Huỳnh Thanh Đông, 15 tuổi và chị Lê Thị Lệ My, 20 tuổi bị điện giật chết do cứu một cháu nhỏ đã được chuyển về quê mai táng vào sáng nay (8-6).

Cứu một em bé, hai người chết thương tâm vì điện giật

zA72oDwq.jpgPhóng to
Biển hiệu bị gió thổi vướng vào trụ tiếp điện của cửa hàng

Theo nhiều nhân chứng, chiều 7-6, lúc đó đang trời mưa rất to, sau khi dọn hàng vào thì Đông và My đứng trong đại lý chơi. Lúc này có một học sinh theo bạn tắm mưa đi ngang. Do lỡ tay chạm vào kệ sắt bán hàng của đại lý nên em này bị điện giật không thể thoát ra được.

Thấy vậy, My tưởng em này bị ngã nên lao ra để đỡ dậy nhưng không ngờ cũng vướng vào kệ sắt và bị điện giật dính vào. Thấy My bị ngã vào kệ sắt, Đông từ trong nhà lao ra để cứu mà cũng không hề biết có rò điện.

Tại nhà mình, em Cao Đình Hùng, học sinh lớp 8C trường THCS Trần Hưng Đạo (xã Tân Tiên - Krông Pắk - Đắk Lắk), người thoát chết trong vụ điện giật bàng hoàng kể lại: lúc em đi tắm mưa với các bạn về, chạy ngang qua đoạn chỗ đường rẽ vào nhà, vì sợ trượt ngã nên em lấy tay vịn vào kệ sắt cạnh đường. Bất ngờ, em bị té ngửa ra và không thể nào rút tay được khỏi kệ sắt.

Ngay lúc đó em thấy có một chị chạy từ trong cửa hàng nhưng hình như chị ấy cũng không biết em bị điện giật nên chạm tay vào kệ sắt và bị giật luôn. Thấy vậy, một anh trong nhà cũng chạy ra đỡ chị nhưng cũng bị điện giật. Sau đó không biết tại sao em bị bắn văng ra và hô lên có điện giật thì chú Bảy (một người hàng xóm) mới lấy bao phân quăng vào kệ sắt để hai anh chị ấy bám vào nhưng không được (kệ sắt được chôn chân dưới nền sân - NV).

Anh Bảy, người đã ném bao phân kể tiếp: “Ném bao phân vào, kệ vẫn không xê dịch, tôi lại lấy thang đẩy hai người ra nhưng cũng không được. Lúc đó chẳng ai dám đến gần vì dưới đất cũng bị nhiễm điện".

Anh Khổng Văn Nhựt, thợ chụp ảnh nhà bên cạnh chứng kiến sự việc từ đầu kể: lúc đó trời mưa chúng tôi đang đứng chơi. Sau khi biết hai em bị điện giật chúng tôi đã dùng nhiều cách để cứu người nhưng không được. Cắt điện trong nhà cũng không xong (vì điện nhiễm ngoài cầu dao điện - NV). Lấy bao phân ném, lấy thang để chọc hai đứa rời cột sắt ra cũng không thể được vì điện giật dính chặt vào. Không ai trong chúng tôi dám bước đến gần vì khi đó nước mưa lênh láng.

ZdyhhyWO.jpgPhóng to
Em Hùng chưa hết bàng hoàng khi kể lại câu chuyện

Tại hiện trường, phía trên nóc nhà là đường dây điện đi vào đại lý có nhiều mối hở, không được quấn nhựa bịt kín. Tấm bảng hiệu của đại lý cũng nằm sát đó, do trời mưa to, gió lớn nên tấm bảng bị xô vào và tiếp xúc với mối điện này. Từ tấm bảng, điện chuyền xuống mái tôn, cột sắt và lan sang kệ sắt của đại lý.

Hiện công an huyện Krông Pắk đang tiến hành đo đạc, điều tra tại hiện trường, tấm bảng cũng được xô ra mối nối điện. Đại diện đại lý nông dược Trúc Phượng cho biết, bây giờ chưa biết trách nhiệm rò điện thuộc về điện lực hay ai nhưng ban đầu doanh nghiệp đã hỗ trợ toàn bộ chi chi phí đưa các nạn nhân về quê.

Đ.T.DUY - TR.TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất