​Một giờ không ăn thua

BÚT BI
BÚT BI

TT - Đố ông ngày thứ bảy cuối cùng của tháng 3 là ngày gì?

- Dễ ợt. Kể từ năm 2007 đến nay, cứ vào ngày ấy là người ta vận động tắt điện trong vòng một giờ, từ 20g30-21g30. Một giờ đồng hồ ấy người ta gọi là Giờ Trái đất...

- Ồ, ông anh thuộc bài quá nhỉ?

- Sao không thuộc, nếu vào năm 2007 khởi xướng phong trào Giờ Trái đất tại Sydney (Úc) chỉ thu hút 2 triệu người hưởng ứng, thì đến năm 2014 đã thu hút vài tỉ người tham gia. Ngay ở VN mình, Giờ Trái đất cũng ngày càng thu hút các bạn trẻ quan tâm. Theo thống kê, trong 60 phút tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất, VN đã tiết kiệm được 431 MW điện, tương đương với 650 triệu đồng đấy. Năm nay, nghe đâu còn nhiều hơn thế nữa.

- Những 650 triệu đồng à?

- Ừm, nghe thì lớn thật đấy, nhưng giá trị vật chất không quan trọng bằng ý nghĩa giáo dục, khi chiến dịch Giờ Trái đất giúp con người quan tâm hơn đến vấn đề tiết kiệm năng lượng, vấn đề Trái đất đang nóng lên...

- Tuyệt quá nhỉ?

- Cũng chẳng ăn nhằm gì đâu ông ơi. Một năm có đến 8.760 giờ kia mà. Một giờ tắt điện trong chiến dịch Giờ Trái đất có nhằm nhò gì, khi 8.759 giờ còn lại người ta vẫn vô tư phá rừng, xây thủy điện tràn lan, sử dụng điện, xăng dầu vô tội vạ...Một giờ chẳng ăn thua gì trong việc cứu Mẹ trái đất đâu.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất