- Nhưng người ta chỉ yêu cầu bác sĩ và điều dưỡng tham gia vào việc xác định tĩnh mạch và đưa kim tiêm vào người tử tù thôi, chứ đâu trực tiếp bơm thuốc độc?
- Cần gì phải trực tiếp bơm thuốc độc, nội chỉ việc tham gia một công đoạn nhỏ trong đó thôi cũng là không thể chấp nhận được. Bác sĩ của bệnh viện đa khoa là chỉ biết mỗi việc cứu người thôi, sao lại đẩy người ta đi tham gia chuyện giết người...
- Ừ nhỉ, hèn gì vị bác sĩ này cho biết mình đã rơi vào trạng thái hoảng loạn, bất ổn tinh thần do bị gương mặt tử tù ám ảnh. Nhưng mà tui thấy chuyện xác định tĩnh mạch rồi đưa kim tiêm vào cơ thể tử tù đâu phải là chuyện phức tạp, sao phải huy động bác sĩ bệnh viện đa khoa? Nói thiệt nghe, mấy cái trò đơn giản này, đến mấy thằng nghiện còn làm được, việc gì phải huy động bác sĩ...
- Chuyện đời khó hiểu thế đấy...
- Nếu mấy ông ở hội đồng thi hành án tử hình muốn có bác sĩ cho sang thì tui có đề cử một nhân vật...
- Ai? Chuyện này ớn lắm, nói năng cẩn thận, không thì mấy vị bác sĩ nổi giận đấy...
- Đơn giản thôi, mời ông bác sĩ của thẩm mỹ viện Cát Tường ấy!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận