23/11/2014 09:54 GMT+7

​Một Đà Lạt để F5

NGUYỄN VĨNH NGUYÊN
NGUYỄN VĨNH NGUYÊN

TT - Tôi gặp trên trang Facebook của những người yêu Đà Lạt một status, đại ý: Mình đang ở Sài Gòn, đang cần “F5 tâm trạng”, nhờ giới thiệu giúp một nhà vườn nào đó cần người phụ việc nhà, dạy trẻ con trong vài tháng, cam kết nghiêm túc, thu nhập không thành vấn đề.

Một ngôi làng yên bình ở Đà Lạt - Ảnh: Mai Vinh

Điều kiện người “tìm việc” đặt ra: chỗ nhận việc phải an toàn, thân thiện, vui vẻ.

Status được quăng lên, trong một thời gian ngắn nhận được hàng trăm lượt like, rồi bắt đầu xuất hiện những chỉ dẫn. Nhiều người cùng tâm trạng và cùng tình yêu Đà Lạt cũng thấy đây là ý tưởng hay, có thể thực hành để xử lý những bế tắc nào đó trong hiện tại.

F5 là gì? Đó là một trong những phím quan trọng trên bàn phím máy tính, có chức năng refresh, giúp tươi mới cấu hình hệ thống sau những thay đổi thông số hoạt động.

Các bạn trẻ thế hệ công nghệ cao ví tâm trạng mình như một chiếc máy tính đang “nặng” vì phải hoạt động quá nhiều “chương trình” một lúc, có thể vì lỗi trong vận hành một phần mềm nào đó, tóm lại đang bị “treo máy”, vậy nên cần một cú nhấn F5, tức làm mới, refresh bản thân để nhìn đời tươi mới hơn, bắt đầu lại cuộc sống một cách cân bằng lành mạnh hơn.

Tốt thôi. Nhưng F5 trên máy tính thường chỉ mất một thao tác nhấn phím tắt. Refresh cái máy thì quá dễ dàng. F5 tinh thần con người, nhất là những con người trẻ trung sôi nổi (và lắm khi nông nổi) thì khó khăn hơn nhiều. Bí quyết về một chế độ dinh dưỡng, làm tăng chất L-tryptophan kích hoạt sự hưng phấn trong não bộ, bổ sung axit amino, vitamin E hay axit amin tyrosine làm thúc đẩy hormone dopamine, giảm stress, giúp não vận hành trơn tru..., thậm chí đi bác sĩ tâm lý? OK, những giải pháp trên rất đáng lưu ý.

Nhưng rồi có những thứ tâm bệnh phải trị bằng liệu pháp căn cơ hơn, ăn uống trong trường hợp này đâu giải quyết hết được mọi vấn đề sự sống đang tắc nghẽn, kể cả những trò đày đọa thân xác hay thay đổi hình dong bề ngoài có giải quyết được những uẩn khúc nằm sâu, rưng rức đau trong tâm trí hay không?

Vậy mới thấy cô gái yêu Đà Lạt may mắn lắm thay. Cô ấy có một cách, đó là trở về với miền đất mà cô tin là ở đó cô sẽ được chữa lành. Cô nghĩ thời gian trải nghiệm một đời sống bình dị trong không gian hiền hòa ấy sẽ làm cho mọi muộn phiền tan biến, tinh thần được thanh lọc...

Người trẻ trên Facebook kia giống tôi và có lẽ cũng giống những người yêu Đà Lạt khác. Cô chọn cái cách dằn nén sự hung hăng của mình bằng một quãng lùi trước thực tại “thất cách”, cô lẩn đi trước cái lao xao náo động, tách rời khung cảnh khiến cô lún sâu trong khổ não bằng một chuyến trở về với nơi chốn tĩnh tâm và bình yên, một miền đất giúp tìm lại sự tự tại để độ lượng hơn với bản thân và cuộc đời.

Này cô gái trẻ, đừng băn khoăn nhiều, hãy sống với điều cô nghĩ, như tên một quyển sách nào đó, cũng của một cô gái trẻ, nói rằng: Hãy vác balô lên và đi.

Một khu vườn nào đó ở Đà Lạt đang mở cổng chờ cô. Chúc may mắn!

NGUYỄN VĨNH NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên