Gia đình đang êm ấm thì bỗng dưng tan nát khi cha giết mẹ rồi đi tù, H. phải già đi với những lo toan. Từ khi bài viết đăng, nhiều bạn đọc đã gửi tiền thông qua Tuổi Trẻ để giúp đỡ ba bà cháu, có người tìm về tận nhà để an ủi, động viên. Có người muốn nhận H. về nuôi ăn học cho tới khi bé trưởng thành nhưng H. không muốn xa ngoại, xa em.
Cầm gần 6 triệu đồng của bạn đọc trên tay, bà ngoại của H. cứ khóc mà cảm ơn mãi. Số tiền ấy bà đã dự tính nào là “cúng giỗ mẹ chúng nó”, nào là “hè này đưa hai đứa nhỏ về quê (Quảng Nam) để chúng thăm mộ mẹ. Chúng cứ bắt ngoại đưa về quê “thăm” mẹ suốt, lỡ mai mốt tôi chết rồi không ai đưa về”. Rồi lại “để dành một ít cho K. vào lớp 1”. Tuổi già như ngọn đèn leo lét trước gió, bà biết vậy nên đã làm đơn xin cho H. và K. vào trại trẻ mồ côi: “Tôi còn sống thì để tôi lo cho cháu, nếu tôi mất đi xin cho hai cháu được vào trại trẻ mồ côi...”.
Mỗi ngày ở tòa hình sự có nhiều vụ giết người, nhiều bi kịch gia đình mà anh em, vợ chồng giết hại lẫn nhau chỉ vì một phút nóng giận. Bao nhiêu vụ án như thế là bấy nhiêu mất mát, tang thương... Có những ký sự pháp đình sau khi đăng lên, bạn đọc nhiều nơi gọi điện về hỏi thăm, muốn liên lạc với nhân vật để giúp đỡ. Câu trả lời của họ khi chúng tôi hỏi tên là “Không cần đâu, tôi làm việc này không phải để lên báo”.
Những tấm lòng của bạn đọc đã xoa dịu được phần nào mất mát mà người trong cuộc đang gánh chịu, và làm ấm lòng chúng tôi - những người ngồi tòa mỗi ngày nghe rất nhiều tội ác, thấy rất nhiều nước mắt...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận