Giật mình. Bởi xưa nay Bút Bi là một trong những người chống "văn hóa phong bì" quyết liệt, nay bỗng dưng lại nhận chiếc phong bì có tiền bên trong, hỏi làm sao không giật mình! Thôi, tốt nhất là hỏi thẳng người gửi là tiền gì cho rõ trắng đen.
Nghệ sĩ Xuân Hương cười trả lời: "Tôi có dựng một tiểu phẩm liên quan đến chuyện hố tử thần. Trong đó có sử dụng một số lời thoại của Bút Bi trong mục Chuyện thường ngày liên quan đến hố tử thần. Một chữ cũng là bản quyền, cũng là chất xám của Bút Bi. Vậy nên gửi chút đỉnh vậy mà, đừng từ chối nghen...".
Thế là an tâm rồi và trong bụng trộm nghĩ "chị Xuân Hương cẩn thận quá"! Nhưng rồi lại nghĩ giá như ai cũng hành xử như nghệ sĩ Xuân Hương, đều ý thức được rằng "một chữ cũng là bản quyền". Nếu được như thế, làm gì có chuyện dắt díu nhau lên báo, lôi nhau ra tòa để tranh chấp bản quyền từng bài nhạc, từng trang sách.
Đau một nỗi đã dính dáng tới bản quyền thì đều là dân trí thức, thậm chí nhiều người đạo cao đức trọng hẳn hoi. Thế mà cứ mắng nhau nhoay nhoáy để tranh chấp từng bản nhạc, từng trang sách.
Tất cả những ai làm nghề liên quan đến sáng tác đều hành xử như nghệ sĩ Xuân Hương thì cuộc đời này yên lành biết mấy...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận