11/08/2010 08:26 GMT+7

Một cảnh sát hi sinh khi bắt tội phạm

V.TR.
V.TR.

TT - Tối 9-8, trong lúc khống chế một nghi phạm, đại úy cảnh sát hình sự Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) Trần Minh Nhựt (ảnh) đã hi sinh sau khi bị đâm ba nhát bằng dao.

x3j6uE4Q.jpgPhóng to
Ảnh do gia đình cung cấp

Đại tá Lưu Văn Bình, trưởng Công an TP Mỹ Tho, cho biết tại quán cà phê vỉa hè trên đường Trưng Trắc (phường 1, TP Mỹ Tho) xảy ra vụ đánh nhau giữa hai nhóm thanh thiếu niên. Bốn người ngồi uống cà phê bị đánh bỏ chạy để lại một chiếc xe đạp điện. Khoảng 30 phút sau có hai thanh niên chở nhau trên một xe gắn máy dừng trước quán, người ngồi sau nhảy xuống chạy tới chỗ xe đạp điện dắt đi.

Lúc này tổ tuần tra mật phục chống đua xe của đại úy Nhựt cũng có mặt. Anh Nhựt chụp tay, khống chế người thanh niên định lấy xe đạp điện, còn ba đồng đội của anh lao tới định bắt giữ người ngồi trên xe gắn máy nhưng thanh niên này kịp rồ ga chạy mất. Riêng đối tượng bị anh Nhựt khống chế đã rút dao thủ sẵn trong người đâm liên tiếp ba nhát. Dù được đồng đội đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nhưng anh Nhựt đã hi sinh khi vừa tròn 50 tuổi.

Rạng sáng 10-8, hung thủ Phạm Hoàng Nhựt Tân (15 tuổi 7 tháng, ngụ ấp 1, xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho) bị bắt khi đang trốn tại nhà cùng với con dao còn dính máu. Đối tượng chở Tân là Nguyễn Hải Thọ (22 tuổi, ngụ phường 4, TP Mỹ Tho) cũng bị bắt khẩn cấp. Đến sáng 10-8, Công an TP Mỹ Tho đã bắt giữ tổng cộng 14 đối tượng có liên quan đến vụ đánh nhau trước đó.

V.TR.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên