03/04/2013 19:38 GMT+7

Một bé trai bị bỏ rơi trước nhà dân

NGỌC KHẢI
NGỌC KHẢI

TTO - Một bé trai khoảng 7 tháng tuổi trắng trẻo, khỏe mạnh bị bỏ rơi trước nhà dân ở P.13, Q.6, TP.HCM.

0uc4CxqD.jpgPhóng to
Bé trai bị bỏ rơi được người dân phát hiện - Ảnh: Ngọc Khải

Vào 4g ngày 2-4, bà Đinh Thị Thu Nga (ngụ P.13, Q.6) thức dậy thì nghe tiếng khóc của em bé, mở cửa ra phát hiện có một bé trai bị bỏ rơi trước nhà mình.

Khi phát hiện bé trai trên khoảng 6-7 tháng tuổi, trên người mặc bộ đồ thun xanh trắng, bên cạnh là túi xốp đỏ đựng một bộ đồ thun màu kem, trên tay áo có viền màu xanh. Tóc của bé trai trên cắt dạng ba vá, nước da trắng.

Sau khi phát hiện, bà Nga đã báo cho người hàng xóm là bà Phan Thị Hồng Phấn. Vào sáng cùng ngày, bà Nga cùng bà Phấn đưa bé trai trên đến cơ quan chức năng để trình báo sự việc.

Sau khi ghi nhận sự việc trên, vào trưa 2-4, UBND P.13, Q.6 đã tạm thời giao bé trai bị bỏ rơi trên cho bà Nga nuôi dưỡng và chăm sóc đến khi có người đến nhận.

Trong thời gian 30 ngày nếu không có người đến nhận, trong trường hợp bà Nga có nhu cầu nhận nuôi sẽ được UBND P.13, Q.6 hướng dẫn theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Nga cho biết tình trạng sức khỏe của bé trai trên là khá tốt.

Bà Nga bày tỏ mong muốn được nhận nuôi và làm thủ tục khai sinh cho bé trai trên.

NGỌC KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên