- Quá đúng!
- Vậy sao ông lại mong ngược đời như thế?
- À, để tui kể cho ông nghe chuyện này nhé: khi ông chủ tịch tỉnh Bình Định đến Nhật Bản được người ta đãi món sashimi cá ngừ. Ổng kể lại rằng: “Nói thiệt tình, đó là bữa cá ngừ ngon nhất trong đời tui. Tui thẫn thờ nhìn đĩa sashimi cá ngừ sang trọng trên bàn tiệc mà nghẹn lòng. Bởi tưởng gì chớ cá ngừ đối với dân Bình Định thì thiếu gì. Nhưng nó chỉ có trong bữa ăn bình dân mà không bao giờ xuất hiện trong đại tiệc như kiểu sashimi Nhật Bản. Từ bữa tối hôm ấy ở Osaka, tui luôn đau đáu làm sao lo cho dân chài mình”.
Từ bữa ăn đó, đầu tháng 6 ngư dân tỉnh này lần đầu tiên được tiếp cận với năm bộ câu cá ngừ đại dương của Nhật Bản. Từ đây, con cá ngừ đại dương của xứ ta sẽ được chính thức xuất hiện trong những phiên chợ đấu giá cá ngừ ở Osaka. Ông thấy chưa, ăn ngon mà nghĩ đến dân thì dân được nhờ, còn có ăn chung mâm, ngủ chung chiếu mà không nghĩ đến dân thì...
- Thôi, ông đừng nói nữa. Nghe xong tui cũng muốn nhiều ông chủ tịch được ăn thêm nhiều món ngon của nhiều xứ khác nữa. Để nông dân của mình có hướng sản xuất mới, thị trường tiêu thụ mới, rộng hơn, xa hơn. Đừng có loanh quanh luẩn quẩn, cứ nhìn qua nhà hàng xóm thì bao giờ mới thoát nghèo được.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận