Những thanh tre dùng lát mặt cầu qua thời gian sử dụng đã mục ruỗng, gãy từng đoạn, tạo nên những “cái bẫy” rất nguy hiểm (ảnh).
Phóng to |
Mới đây, hai thanh đà trên cầu bất ngờ gãy đôi khiến bốn người và hai xe máy đang đi trên cầu rơi xuống lạch. May nhờ người dân sống hai bên cầu ứng cứu kịp thời nên không có thiệt hại về người, xe máy chỉ hư hỏng nhẹ.
Chiếc cầu nằm trên con đường độc đạo nối thôn Huỳnh Giảng Nam với bên ngoài (TP Quy Nhơn), nên hằng ngày có hàng ngàn lượt người và xe qua cầu. Trong đó có gần 100 học sinh cấp một, cấp hai hằng ngày qua cầu đi học nên rất nguy hiểm cho các em. Mong ước của gần 2.000 người dân thôn Huỳnh Giảng Nam là sớm có một cây cầu lành lặn để đi về hằng ngày.
SƠN PHẠM
Phóng to |
Vẫn bán gia cầm sống
Hiện nay, tại đầu cầu Chợ Cầu 2 (đường Quang Trung, quận Gò Vấp, TP.HCM) có biển thông báo với nội dung “Nghiêm cấm kinh doanh gia cầm sống trái phép dưới mọi hình thức”. Tuy nhiên trên hành lang cầu luôn có gần chục người buôn bán gà, vịt sống (ảnh). Việc buôn bán này vừa không an toàn trong phòng chống dịch cúm gia cầm, vừa gây cản trở giao thông khi có nhiều người dừng xe trên cầu mua hàng.
LÊ VĂN PHONG
Phóng to |
Hố ga nguy hiểm
Người dân sống tại kiệt (hẻm) 49 đường Hàn Mặc Tử, TP Huế không khỏi lo lắng vì ngay đầu kiệt vẫn tồn tại một hố ga không có nắp đậy, gây nguy hiểm cho người đi đường, đặc biệt là các em nhỏ. Anh Trần Hùng, một người dân sống trên đường Hàn Mặc Tử, cho biết hố này không có nắp đậy cả năm nay và nhiều người không may đã té xuống hố, nhất là khi nước lũ ngập đường.



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận