06/04/2012 04:11 GMT+7

Mong gì làm chuyện lớn

TRƯỜNG HUY
TRƯỜNG HUY

TT - Mới đây, một cán bộ cấp cao của ngành thể thao khi nói chuyện với chúng tôi đã trách: “Báo chí mấy ông hình như có ác cảm với ngành thể thao. Tui xem các trang báo thể thao nước ngoài toàn đưa chuyện thi đấu, giải trí chứ không giống ở mình, mười bài thì hết tám là phê phán”.

TT - Mới đây, một cán bộ cấp cao của ngành thể thao khi nói chuyện với chúng tôi đã trách: “Báo chí mấy ông hình như có ác cảm với ngành thể thao. Tui xem các trang báo thể thao nước ngoài toàn đưa chuyện thi đấu, giải trí chứ không giống ở mình, mười bài thì hết tám là phê phán”.

Chúng tôi trả lời như sau: Báo chí cũng muốn cung cấp thông tin các giải đấu hấp dẫn cho người đọc lắm chứ, nhưng muốn làm thế thì thể thao nước nhà cũng phải hấp dẫn, phải có nhiều giải hay, lành mạnh...

Hãy nhìn vào ngay các tờ báo của ngành thể thao, vì không được viết đụng chạm đến những chuyện không hay của ngành mình nên dành đến 80% diện tích cho thể thao quốc tế! Còn các trang báo thể thao trong những tờ báo chính trị xã hội, những gì viết về thể thao trong nước - nếu có phê phán, sao không nghĩ rằng đó là “thuốc đắng” để “dã tật”?

Xin dẫn một chuyện đang là thời sự ở môn mà với quốc tế là cực kỳ ăn khách, đó là quần vợt. Môn này người VN chơi rất nhiều và xem cũng rất nhiều, nhưng là trên tivi về các giải quốc tế. Năm 1997, khi lần đầu tiên VN tổ chức giải nhà nghề Challenger do Heineken tài trợ, khán đài 3.000 chỗ của sân Lan Anh kín mít. Còn nhớ ngày ấy các phóng viên thể thao tất bật đi săn lùng những tay vợt trong tốp 200 đến dự giải này với một vẻ đầy hứng khởi, tất bật với sự chuẩn bị của các tay vợt chủ nhà được dự giải. Tuy nhiên, người xem nào chỉ muốn ngắm các tay vợt ngoại, điều họ muốn là nhìn các tay vợt gà nhà thi đấu như thế nào.

Và kết quả như thế này đây: năm nào cũng rơi rụng dễ dàng. Một, hai năm đầu thì còn chấp nhận. Đằng này ba năm, năm năm, bảy năm cũng thua quá dễ như năm đầu, không có chút tiến bộ nào thì ai chịu nổi. Chính vì vậy, sau chín năm gắn bó với Challenger, Heineken đã rút lui. Năm thứ 10, một nhãn hiệu dầu gội đầu nhảy vào nhưng cũng chỉ trụ đúng một năm. Kế đến, Samsung vào cuộc với Challenger nhưng rồi cũng chỉ được một năm. Sau đó, Challenger biến mất khỏi làng quần vợt VN. Không ai chấp nhận tài trợ cho những giải đấu mà VĐV chủ nhà mãi không tiến bộ, người xem thì quay lưng.

Giờ đây, quần vợt VN chấp nhận xuống cấp bằng giải Future. Các tay vợt ngoại dự giải này toàn quanh quẩn ở tốp 1.000 chứ không được trong tốp 400 như Challenger. Đã đi xuống như thế, nhưng các tay vợt chủ nhà cũng đều thua chóng vánh! Và đã có dự báo giải Future cũng khó kéo dài ở VN!?

Vì sao các tay vợt VN không thể hiện sự tiến bộ? Ai cũng dễ dàng trả lời: chỉ mới một việc cỏn con là thành lập đội tuyển dự SEA Games, Davis Cup mà lần nào cũng gây ầm ĩ, kiện tụng thì mong gì làm nên chuyện lớn.

TRƯỜNG HUY

TRƯỜNG HUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên