Hiếu kỳ, ông chạy theo thì thấy mọi người chạy cấp tập đến hàng rào với đầy cọc nhọn chi chít ở phía trên. Vậy mà bất chấp hiểm nguy, mọi người lao lên vượt hàng rào.
Cảnh tượng khi ấy vừa rợn người vừa buồn cười. Rợn người vì chẳng may các cọc sắt nhọn có thể đâm vào người. Còn buồn cười là bởi nhiều cô gái vội vã vượt rào đã bị cọc nhọn móc vào áo quần gây nên những tình huống khó đỡ.
Tiếp đến, những ai vượt qua hàng rào thì lao xuống hồ bơi vẫy vùng...
Ông vội túm lấy một người dân và hỏi:
- Mọi người đang làm gì thế?
May làm sao, người dân ấy rất nhanh trí nên hỏi:
- Ông biết môn thể thao ba môn phối hợp mà tiếng Anh gọi là triathlon không?
Người đàn ông nước ngoài gật đầu lia lịa:
- Biết, biết... Triathlon là môn thể thao mà người chơi phải vừa bơi, vừa chạy bộ, vừa đạp xe đạp.
“Đúng, đúng. Sang VN, chúng tôi có cải biên đôi chút để ba môn phối hợp này phù hợp với điều kiện ở đây. Cụ thể là chạy, vượt rào rồi bơi thay vì bơi, chạy xe đạp và chạy bộ như nguyên bản” - người dân thủ đô nói.
Người đàn ông nước ngoài ra vẻ thán phục, nói “good, good” liên tục.
Xin cảm ơn người dân nhanh trí nói trên, chứ nói huỵch toẹt ra là người ta mạo hiểm để vào công viên nước chơi miễn phí thì quả là ê mặt!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận