Mỗi người đàn ông nên có...

BẢO ANH
BẢO ANH

TT - <EM>Thư gửi con từ phòng họp</EM> (Lâm Vũ Thao, NXB Kim Đồng) là những câu chuyện nhỏ của một gia đình nhỏ. Alpha thích bánh flan vì nó ngon như mây. Pi nghĩ chữ U giống tóc con gái lúc xoay ngược. Ba của Alpha và Pi - “luật sư ban ngày, dịch giả ban đêm, và làm bố hai bạn nhỏ cả ngày lẫn đêm” - chỉ nấu giỏi duy nhất món cơm chiên trứng và thường đọc sách cho hai con mỗi tối.

VIH8OzGo.jpgPhóng to
Sách do NXB Kim Đồng ấn hành - Ảnh: B.Anh

Bây giờ, hai bạn đang mãi thắc mắc cắc cớ về thế giới xung quanh: Mặt trăng và Mặt trời có ở chung một nhà không hay tại sao xe cứ chạy mãi ngoài đường mà không ai gọi xe về nhà để ăn cơm?

Khi lớn lên, hai bạn hẳn sẽ khoái chí khi được đọc về thời thơ ấu của mình mà bố đã ghi lại trong tập sách nhỏ này. Lắng nghe cái dễ thương của gia đình này, những người đã làm cha làm mẹ khác sẽ nhớ đến và muốn ghi lại những dễ thương của gia đình mình. Nhưng viết nhẹ nhàng và tự nhiên như người cha Lâm Vũ Thao không dễ. Tác giả đã tránh được lối mòn “ui cha sến” và “đạo cha nghĩa mẹ” thường thấy khi viết về con cái và gia đình. Trẻ con khoái, người lớn đã có trẻ con được gợi cảm hứng, còn những người đã lớn chưa có trẻ con sẽ hiểu được tại sao “tất cả những người đàn ông trên thế giới đều nên có một cô con gái”.

BẢO ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất