- Ngồi đó mơ mộng hoài, có bao nhiêu chuyện phải lo kia kìa. Sát sườn nhất là chuyện tết đến rồi, đồng lương, đồng thưởng tăng giảm thế nào.
- Ối dào, có lo cũng chẳng được gì! Năm nay khỏi lo mất công, nếu tăng thì đúng là lạ hơn cả... tuyết rơi ở Sa Pa!
- Cũng còn nhiều chuyện đời khác ông cần quan tâm chứ. Như mấy vụ đại án đang xét xử, hay chuyện 77 việc phụ nữ không được làm...
- Mấy chuyện thời sự đó đương nhiên là phải biết chứ. Nhưng suy nghĩ nhiều quá mệt đầu lắm, tóc mau bạc, tốn thêm tiền nhuộm.
- Vậy là ông sẽ dán mắt vào mấy bản tin “chân dài, áo hở, lộ hàng” tràn ngập trên mạng. Mấy món đó bảo đảm nhẹ đầu thư giãn, đúng không?
- Không dám đâu. Xem hoài mấy món đó chỉ thêm... ức chế, có ngày tẩu hỏa nhập ma. Đó là chưa cộng thêm mối nguy bị bà xã phát hiện. Nên ông ơi, lâu lâu mới có tuyết nội địa, rơi trắng trời Sa Pa, hãy cho tôi được mơ mộng thả hồn bay lên miền tuyết trắng ấy. Để rồi mai này lại trở về với thực tế cuộc sống còn rất nhiều chuyện phải lo, phải nghĩ và phải... bực mình!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận