
Dàn diễn viên nữ góp mặt trong phim Đội bóng nữ làng Xuân - Ảnh: VŨ TOÀN
Đội bóng nữ làng Xuân (đạo diễn Trần Trọng Khôi) lên sóng lúc 20h thứ Năm, thứ Sáu hằng tuần trên VTV3 trong tháng 9 này.
Đội bóng nữ làng Xuân, phim tặng các vận động viên nữ trên cả nước
Tại buổi gặp gỡ báo chí ra mắt phim chiều 19-8 ở Hà Nội, đạo diễn Trần Trọng Khôi chia sẻ cảm hứng của phim bắt nguồn từ chính quá khứ của biên kịch Ngọc Bích, người sinh ra và lớn lên ở Bắc Giang - một trong những cái nôi của bóng đá nữ Việt Nam.
Chị Bích ấp ủ kịch bản này từ lâu. Khi đọc, Trần Trọng Khôi rất thích bởi bản thân cũng thường xuyên theo dõi và dành nhiều tình cảm cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.
"Bóng đá nữ Việt Nam chưa nhận được nhiều sự quan tâm của truyền thông, trong khi thành tích của các cầu thủ nữ rất đáng tự hào, thậm chí có những giai đoạn nổi bật hơn nhiều so với bóng đá nam", anh nói với Tuổi Trẻ, "bộ phim này dành tặng tất cả các vận động viên ở tất cả các môn thể thao của nước ta".
Qua hành trình về một đội bóng nữ, ê kíp muốn lan tỏa tinh thần của người phụ nữ, tinh thần nữ quyền nhưng không theo cách lên gân hay hô khẩu hiệu.
"Ngay cả ở những vùng nông thôn xa xôi, nơi nhiều chị em vẫn phải đối diện với những rào cản xã hội, những áp đặt về vai trò, trách nhiệm hay thiên chức của người phụ nữ, họ vẫn có nhu cầu được sống cho bản thân, được theo đuổi niềm vui và ước mơ của mình. Qua Đội bóng nữ làng Xuân, chúng tôi mong muốn lan tỏa sự sẻ chia, trân trọng và tình yêu dành cho phụ nữ trong cuộc sống", anh chia sẻ.

Đoàn phim chia sẻ với báo chí - Ảnh: Đ.D.
Trailer phim Đội bóng nữ làng Xuân - Video: VFC
Đan Lê: "Mẹ đá bóng được thật á?
Diễn viên Đan Lê kể khi biết cô tham gia bộ phim, phản ứng đầu tiên của chồng cô và hai người con là đặt câu hỏi đầy hoài nghi: "Mẹ đá bóng được thật á?" .
Đây cũng là câu hỏi chung của người thân các diễn viên khác trong đoàn, bởi họ không có nền tảng về bóng đá, trong khi đây là môn thể thao yêu cầu kỹ thuật và chuyên môn rất đặc thù.
Vì thế trước khi thực hiện các cảnh quay, các diễn viên phải dành nhiều thời gian để rèn luyện và nâng cao thể lực nhằm đáp ứng cường độ làm việc trên sân cỏ.
Đạo diễn Trần Trọng Khôi cho biết các diễn viên phải tự tập luyện để làm quen với cảm giác bóng và có kỹ thuật cơ bản khi lên hình.

Bộ phim không kể câu chuyện về một đội bóng vô địch, mà là hành trình những người phụ nữ vượt qua giới hạn của bản thân để thay đổi cuộc đời mình - Ảnh: VFC
Tuy nhiên để giải quyết yêu cầu về mặt kỹ thuật trong kịch bản mà vẫn đảm bảo an toàn cho diễn viên trong bối cảnh thời gian eo hẹp, đoàn phim đã sử dụng công nghệ đóng thế bằng cách tìm những vận động viên có hình thể tương đồng với diễn viên để thực hiện các pha bóng nguy hiểm, tránh chấn thương gây ảnh hưởng đến diễn viên.
Ê kíp cũng phối hợp các cảnh quay thực tế với công nghệ AI và kỹ xảo (VFX) mới để xử lý các cảnh quay, giúp kỹ năng của nhân vật trông chuyên nghiệp và chân thực hơn.
Đạo diễn cho rằng việc sản xuất phim vào thời điểm hiện tại là một sự may mắn. Sự phát triển của công nghệ hiện nay cho phép bù đắp những thiếu hụt về kỹ năng thực tế của diễn viên, điều mà trước đây đòi hỏi diễn viên phải tập luyện hàng năm trời mới có thể tự thực hiện.
Đội bóng nữ làng Xuân xoay quanh nhân vật Minh (Thảo My đóng), 19 tuổi, ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp nhưng vấp phải sự phản đổi của gia đình. Sau khi bị lừa mất cơ hội gia nhập một đội bóng, Minh quyết định thành lập đội bóng đá nữ làng Xuân.
Đội bóng quy tụ một cầu thủ đã giải nghệ, bây giờ kiếm sống bằng nghề shipper; một người vợ bị bạo hành, một người phụ nữ tự ti về ngoại hình, một người đàn bà hiếm muộn, một người sống trong vỏ bọc hào nhoáng… Mỗi người mang một vết thương và một lý do để gia nhập đội bóng.
Phim quy tụ dàn diễn viên: Thảo My, Thụy Hòa, Thanh Hương, Đan Lê, Diễm Hương, Liên Tít, Tuyết Trinh, NSND Trung Anh, Tuấn Tú, Hoài Vũ, Ngọc Mai…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận