Tag: mình thích thì mình làm thôi

Chúng tôi thích làm vậy đó!

Rừng dương liễu phòng hộ có thể bị phá hủy nhưng gió bão mạnh đến đâu cũng không thể thổi bay cỏ trong sân golf được.

Mình thích thì mình phất cờ

Cả Vẹt thấy dòng tộc đúng cỡ danh gia, bao năm gầy dựng cơ đồ, từ thôn đến xã, lên huyện, phủ đều có người thân. Không anh em thì con cháu, không bà con thì quen biết, đứa nào cũng có chức tước vinh hiển giàu trọc.

Thế miệng nhà mày có gì?

Cực đúng. Cực đỉnh. Thế miệng nhà mày có gì? Cái đầu đất sét của mày sao ngu lâu thế? “Thích thì làm” hử? Trên răng dưới ca-tút mà cũng học đòi theo các cụ à?

Cơn cao hứng đáng giá ngàn vàng

Đúng là thiên hạ vô minh. Thật lãng phí một cơn cao hứng đáng giá ngàn vàng!

Ấm chén nhà quan

Năm mươi bốn tỉ thì có là mấy, không bằng một cái móng tay móng chân của mấy dự án đắp chiếu trùm mềm nữa. Vậy mà, người ta làm ầm ầm thấy ghê à.

'Ảo tung chảo' ở  phố đi bộ Nguyễn Huệ, vui hay rảnh?

TTO - Có người thấy hàng trăm bạn trẻ cầm chảo tụ tập trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) chiều 17-9 đã buột miệng: “Rảnh quá!”. Đáp lại, những bạn trẻ hớn hở: "Vui thôi mà".

Ấm chén nhà quan, 65 tỉ chứ mấy

TTO - Tỉnh Vĩnh Phúc kỷ niệm hai mươi năm tái lập tỉnh, chi có 65 tỉ để mua ấm chén biếu quan khách và nhân dân tham dự lễ. 65 có là bao mà người ta làm ầm ầm thấy ghê à.

Lấy đất rừng làm sân golf, chúng tôi thích làm vậy đó!

TTO - Phu Yen Chaycoi Group (Tập đoàn Chày và cối Phú Yên) hân hoan gởi lời chào đến quý vị và các bạn. Chúng tôi có nhường lại 115 hecta đất rừng phòng hộ cho Công ty New City, san ủi mặt bằng làm sân golf...