10/08/2012 04:05 GMT+7

Miệt vườn "lớp lớp phù sa"

A.CHI
A.CHI

TT - Sau Em điên xõa tóc và Người em xóm học, nhà văn Kiệt Tấn vừa mới cho ra mắt độc giả tập truyện dài Lớp lớp phù sa. Như chia sẻ của tác giả, tác phẩm này được phác họa trên chính đời sống của ba má tác giả cùng nhiều nhân vật, sự kiện của một thời tại vùng đất Thới Lai, Cờ Đỏ, Bình Thủy.

Những chú Ba, thím Tư cùng các nhân vật rất đặc trưng Nam bộ khác như lão Thần Y, thầy Bang, Ba Song Phi qua câu chuyện kể của Kiệt Tấn đã tái hiện nên đời sống của một thuở (những năm 1920-1950) khó khăn nhưng ấm áp nghĩa tình của miền Tây Nam bộ.

q6KS60Ad.jpgPhóng to
Sach do Cửu Đức và NXB Văn Hóa Văn Nghệ TP.HCM ấn hành - Ảnh: Châu Anh

Mỗi chương sách mở ra một cuộc đời: trọng nghĩa trọng tình, hảo hán, giang hồ, bản năng... và thích thú hơn cả là những mảnh đời ấy đã được kể bằng một giọng văn Nam bộ nhuần nhuyễn qua chính những câu ca dao, vọng cổ, những điệu hò, điệu lý và những từ ngữ rặt miệt vườn mộc mạc, tự nhiên như hơi thở đời sống miền sông nước.

A.CHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên