25/08/2009 12:10 GMT+7

Michael Jackson "bị sát hại bằng thuốc gây mê"

HỒNG QUANG (Theo BBC, AP)
HỒNG QUANG (Theo BBC, AP)

TTO - Kết quả khám nghiệm thi thể Michael Jackson của cơ quan pháp y Los Angeles, Mỹ, vừa được tiết lộ cho thấy, trong thi thể có chứa loại chất gây mê và giảm đau với lượng đủ lớn để khiến Michael Jackson phải mất mạng và do đó ông được kết luận là đã “bị sát hại”.

HrLHli3U.jpgPhóng to
Michael Jackson - Ảnh: AP

Phát hiện của cơ quan pháp y Mỹ đã có từ vài tuần trước nhưng hôm qua mới được tiết lộ tại Houston, bang Texas, khi biên bản lệnh khám xét văn phòng bác sĩ riêng của Michael Jackson là Conrad Murray tại đây được công bố. Hiện còn nhiều thông tin trái ngược về kết luận của cơ quan pháp y về việc Michael Jackson bị sát hại hay ngộ sát, trong khi cơ quan này chưa chính thức công bố các phát hiện của mình liên quan đến cái chết của ca sĩ huyền thoại này.

Theo biên bản lệnh khám xét tại Houston, người đứng đầu cơ quan pháp y Los Angeles, nơi Michael Jackson qua đời, cho biết đã “nghiên cứu các kết quả khám nghiệm ban đầu về chất độc và đưa ra đánh giá sơ bộ về nguyên nhân cái chết của Michael Jackson là do có chứa chất gây mê ở mức có thể gây chết người”. Trong khi đó, kết luận của cơ quan pháp y về việc Michael Jackson bị sát hại chưa đủ để khẳng định tội ác, nhưng nhiều khả năng sẽ khiến bác sĩ Conrad Murray bị buộc tội.

Michael Jackson đột ngột qua đời hôm 25-6 vì tim ngừng thở và cảnh sát đã thẩm vấn bác sĩ riêng Conrad Murray, người luôn khẳng định mình không làm gì sai về chuyên môn. Cũng theo tài liệu mới tiết lộ, bác sĩ này khai với cảnh sát rằng ông cho Michael sử dụng chất gây mê propofol để chữa chứng mất ngủ. Ông cũng cho biết đã lo ngại về việc Jackson bắt đầu nghiện chất propofol và cố gắng cai cho ông hoàng nhạc pop bằng cách sử dụng các loại thuốc khác thay thế.

Tuy nhiên, vào buổi sáng định mệnh 25-6, bác sĩ Conrad Murray được cho là đã “mủi lòng” và cho Michael Jackson sử dụng một liều nhỏ chất gây mê, sau khi các loại thuốc khác dùng trong đêm trước không có tác dụng. Nguồn tin của báo Los Angeles Times cho biết, ông đã để Michael nằm một mình để đi gọi điện thoại và khi quay lại thì ông hoàng nhạc pop đã không còn thở nữa. Bác sĩ Conrad Murray đã thực hiện các biện pháp cấp cứu trong khi chờ các nhân viên y tế đến, nhưng Michael Jackson được tuyên bố đã qua đời khi được đưa tới bệnh viện.

Cảnh sát đã tìm thấy nhiều vỏ chai thuốc propofol tại nhà của Michael Jackson. Những vật chứng thu được cho thấy không chỉ riêng Conrad Murray mà một vài bác sĩ khác cũng kê cho ông hoàng nhạc pop loại chất này. Tuy vậy bác sĩ Conrad Murray vẫn là trung tâm của cuộc điều tra tội ngộ sát do cảnh sát Los Angeles tiến hành. Hồi đầu tháng này ông đã post một đoạn clip trên trang YouTube nhằm cảm ơn những người ủng hộ và khẳng định mình đã “nói tất cả sự thật” với cảnh sát.

HỒNG QUANG (Theo BBC, AP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất