Phóng to |
|
Oscar đi dạo quanh các phòng - Ảnh: AP |
Sau sáu tháng Oscar sống ở viện, các nhân viên nhận thấy chú mèo hai tuổi này cũng đi dạo quanh các phòng bệnh giống như các bác sĩ. Nó ngửi và quan sát bệnh nhân, sau đó ngồi hoặc nằm cuộn tròn cạnh bệnh nhân sẽ chết trong vài giờ sau đó. Tỉ lệ chính xác của Oscar - tính trong 25 trường hợp hồi năm ngoái - đã giúp viện thông báo tình hình cho gia đình bệnh nhân khi nó chọn ngồi bên một người nào đó. Oscar đã nhận được một tấm bằng “tuyên dương việc chăm sóc nhà dưỡng lão”.
Còn nửa người vẫn sống tốt
Phóng to |
|
Ông Amri cùng êkip bác sĩ, y tá đã thực hiện cuộc phẫu thuật cho ôn Ảnh: Straits Times |
Ông Amri đã bị liệt từ phần thắt lưng trở xuống sau một tai nạn giao thông cách đây 21 năm. Do ngồi trên xe lăn quá lâu, phần thân bị liệt của ông bị nhiễm trùng nặng. Bác sĩ tại Bệnh viện Tan Tok Seng đã quyết định phẫu thuật cắt bỏ phần thân dưới sau khi chứng nhiễm trùng khiến ông hôn mê, đe dọa đến tính mạng. Sau phẫu thuật, ông Amri tiếp tục di chuyển bằng xe lăn. Bác sĩ đã tạo hậu môn giả và đường tiểu thông từ bụng của ông.
“Trước khi phẫu thuật, tôi cứ đau ốm luôn. Dù không thể cảm nhận được vết thương nhưng tôi vẫn ngửi thấy mùi hôi thối” - ông Amri nói. Bác sĩ cho biết tình trạng sức khỏe hiện nay của ông Amri rất tốt.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận