10/08/2014 13:54 GMT+7

Mẹ vẫn tảo tần

NGUYỄN CÔNG THÀNH
NGUYỄN CÔNG THÀNH

TTO - Hôm nay rằm tháng 7 - Vu lan báo hiếu. Cha mẹ nuôi con lớn khôn, giỏi nghề, giỏi chữ… chỉ mong an ủi lúc tuổi già.

Mẹ đẩy xe bán trái cây qua trạm xe buýt Bến Thành, Q.1, TP.HCM

Tuy vậy, trên đường phố hằng ngày chúng ta vẫn gặp những bà mẹ vất vả, tảo tần kiếm sống vì theo như một bà mẹ đã nói: "Con cái lớn khôn, lập gia đình ra ở riêng nhưng cuộc sống khó khăn quá, thu nhập hằng tháng không đủ lo cho gia đình của chúng thì làm sao lo cho cha mẹ già…”. Và như vậy, nhiều bà mẹ, có những bà mẹ tuổi cao, sức yếu nhưng vẫn phải bươn chải trong cuộc sống.

Xin giới thiệu tới bạn đọc một số hình ảnh người mẹ vẫn tảo tần ở TP.HCM.

Mẹ đẩy xe bán trái cây qua trạm xe buýt Bến Thành, Q.1, TP.HCM

Gánh hàng rong của mẹ nuôi cả gia đình (ảnh chụp trên đường Pasteur, Q.1)

Mẹ bán bánh mì trên đường Cách Mạng Tháng Tám, Q.3 chắt chiu từng đồng bạc lẻ

Mẹ đếm lại những tờ vé số sau một buổi đi bán quanh chợ Bến Thành

Mẹ luôn dành cho con chỗ ngồi tốt nhất (hai mẹ con đi mua ve chai trên đường Tôn Thất Thiệp, Q.1)

Mẹ còng lưng rồi nhưng ngày ngày vẫn đẩy xe đi mua ve chai (ảnh chụp trên đường Trần Hưng Đạo, Q.1)

Gánh bánh tráng nướng của mẹ (ảnh chụp trên đường Nguyễn Thượng Hiền, Q.Gò Vấp)

Mẹ vất vả, khó khăn đạp chiếc xe chở đầy ve chai (ảnh chụp trên đường Hoàng Văn Thụ, Q. Phú Nhuận)

Mẹ phải dừng lại từng thùng rác để nhặt ve chai (ảnh chụp trên đường Cách Mạng Tháng Tám, Q.Tân Bình)

Mẹ dùng hết sức lực đẩy chiếc xe đạp chở đầy rau vượt dốc cầu Công Lý, Q.3

NGUYỄN CÔNG THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên