13/10/2014 01:55 GMT+7

​Mẹ và giấc mơ dang dở

THU DUNG - TUYẾT MAI
THU DUNG - TUYẾT MAI

TT - “Đời tui khổ riết cũng quen rồi, nhưng hai đứa nhỏ thì tui nhất định phải cho chúng nó học hành nên người, tui làm cực khổ cỡ nào cũng không sao”.

Ấy là những lời gan ruột mà người mẹ xấu số Phan Thị Kim Dũng vẫn thường hay tâm sự với những người quen ngày còn sống.

Chồng bỏ đi khi đứa con nhỏ vẫn còn đang ẵm ngửa, người mẹ nghèo Phan Thị Kim Dũng (44 tuổi) một tay dắt con trai lớn, một tay bồng con trai nhỏ từ đất Quảng Ngãi vào Sài Gòn kiếm kế sinh nhai.

Suốt 15 năm nay, chị Dũng không quản mưa nắng len lỏi vào khắp các ngóc ngách, quán xá Sài Gòn để kiếm cho được vài chục nghìn đồng trang trải bữa ăn, cái mặc cho các con.

Hai đứa con chị, đứa lớn tên Phan Hồng Cường 14 tuổi, còn đứa nhỏ là Phan Hồng Phát vừa bước sang tuổi 13, cả hai đều ngoan ngoãn, nhanh nhẹn.

Ban ngày chị đi bán vé số, hai đứa trẻ đến trường. Đêm đến, ba mẹ con lại quây quần trong căn nhà trọ ọp ẹp, ẩm thấp, mẹ lo cơm nước, giặt giũ quần áo, hai đứa nhỏ lo bài vở, học hành. Hai anh em Cường, Phát ngoan ngoãn, rất biết nghe lời mẹ.

“Nghèo cho sạch, rách cho thơm”, vất vả, cơ cực là thế nhưng chị luôn dạy các con phải sống tử tế nên ba mẹ con chị được mọi người xung quanh thương mến.

“Chị Dũng bán vé số ở đại lý này lâu lắm rồi. Ngày trước, hai đứa con còn nhỏ chị cứ tay bồng tay bế con đi bán, chắt góp từng đồng. Lúc nào chị Dũng cũng nói, cũng tâm sự về cuộc đời và mong muốn cho hai con ăn học nhờ tiền bán vé số ba cọc ba đồng.

Không ai tin chị làm nổi, vậy mà thoắt cái mười mấy năm trôi qua, hai đứa bé vẫn được ăn học đàng hoàng như bao đứa trẻ khác. Ở đây ai cũng yêu quý, khâm phục nghị lực và ý chí của chị” - chị Nguyễn Thị Hồng Nga, chủ đại lý vé số, nói.

Vụ tai nạn sáng 22-8 tại cầu vượt Linh Xuân, Q.Thủ Đức, TP.HCM đã cướp đi sinh mạng của chị Dũng. Hai đứa trẻ vốn không cha, giờ đây lại mất mẹ. Giấc mơ nhỏ nhoi của người mẹ nghèo một đời tần tảo vẫn còn chưa thực hiện được...

Vào đón hai cháu về quê chịu tang mẹ, anh Phan Tiên Lưu - em họ chị Dũng - ngậm ngùi kể lại: “Đứa em còn nhỏ vẫn ngây thơ lắm, chưa thấm thía hết nỗi mất mát này. Nhưng đứa anh thì khác. Từ hôm mẹ mất, nó trở nên ít nói và lặng lẽ hơn trước, hay ngồi thẫn thờ một mình. Đêm đến, nó lại trằn trọc không ngủ được, nước mắt nó rơi nhưng không muốn ai biết”.

THU DUNG - TUYẾT MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên