10/02/2022 13:30 GMT+7

'Mẹ ơi, con đi World Cup rồi!'

TRẦN MAI - KHƯƠNG XUÂN
TRẦN MAI - KHƯƠNG XUÂN

TTO - Ngôi nhà nhỏ của nữ tuyển thủ Bích Thùy ở xã Hành Thuận (huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) mấy ngày qua rộn trong niềm vui. Đó cũng là hình ảnh của gia đình nhiều đồng đội của Bích Thùy.

Mẹ ơi, con đi World Cup rồi! - Ảnh 1.

Bà Thuyền hạnh phúc khi Bích Thùy ghi bàn thắng quyết định đưa đội tuyển nữ Việt Nam đến World Cup 2023 - Ảnh: TRẦN MAI

Từ đầu ngõ, những người hàng xóm đã dọn cỏ ven đường để đón Bích Thùy - người ghi bàn thắng quyết định đưa đội tuyển nữ Việt Nam lọt vào World Cup 2023 trở về. Chú Tư (hàng xóm) nói đầy tự hào: "Con nhỏ đá trái banh ghi bàn đã gì đâu luôn. Bà con ở đây tự hào lắm!".

11-12 tuổi, Kiều một mình lên Sài Gòn học bóng đá. Gia đình khổ quá nên cũng không thể lo gì được cho con. Nó ở Sài Gòn hai năm mà nhà còn không biết nó ở đâu. Giờ thì nó được dự World Cup rồi. Gia đình tôi hãnh diện về nó.

Ông CHƯƠNG ÚT

Hạnh phúc vô bờ

Bà Trần Thị Thuyền (59 tuổi), mẹ Bích Thùy mấy ngày qua mất ngủ vì vui sướng. Nụ cười của bà luôn hiện diện trên môi. Chiếc điện thoại của bà mấy ngày qua cũng liên tục bị "làm phiền" khi bà con xa gần điện thoại chúc mừng.

Nhớ lại thời điểm Bích Thùy ghi bàn, bà Thuyền nói: "Lúc trái bóng được tạt vào, con bé chạy cắt ngang đỡ trái bóng tôi có cảm giác là sẽ ghi được bàn. Không ngờ ghi được thật, lúc đó ở nhà tôi rất đông bà con theo dõi trận đấu, ai cũng hò hét. Tôi cười xong rồi khóc".

Trước ngày diễn ra các trận đấu ở Ấn Độ, Bích Thùy và nhiều cầu thủ mắc COVID-19. Bà Thuyền sống trong lo lắng, ngày nào hai mẹ con cũng gọi điện cho nhau. Trong sâu thẳm, bà có nỗi lo nữa là dịp Tết năm 2015, Thùy cũng thi đấu ở Trung Quốc thì cha qua đời, điều ấy khiến bà nơm nớp.

Trước trận đấu với Đài Loan, Thùy nói với mẹ sẽ mang World Cup về cho Việt Nam. "Sau trận đấu, khi cả nhà đang tổ chức tiệc ăn mừng thì con bé điện hét rất to: "Mẹ ơi con đi World Cup rồi", bà Thuyền kể.

Đại gia đình của Thùy cũng sẵn sàng đón chờ "nữ chiến binh" trở về. Chị Thẩm, chị gái Thùy, bảo tủ lạnh chất đầy thịt, vườn đầy rau, chờ Thùy về cả nhà sẽ ăn Tết thêm lần nữa.

Từng là võ sĩ boxing, chị Thẩm chia sẻ: "Tôi rất tự hào về em gái mình. Thùy đã có bàn thắng quyết định ghi dấu ấn lịch sử cho thể thao nước nhà".

Quan tâm hơn đến các nữ tuyển thủ

14 tuổi, Thùy bắt đầu theo trái bóng tròn, tính đến nay đã 14 năm theo nghiệp cầu thủ. Hay tin Thủ tướng sẽ tiếp đội tuyển nữ, bà Thuyền rất vui và nói: "Xứng đáng với những gì các cháu làm được. 20 tuổi Bích Thùy lên tuyển, nay đã 28 tuổi coi như cả thanh xuân cống hiến cho Tổ quốc".

Bà Thuyền kể sau trận đấu với Đài Loan, lãnh đạo huyện Nghĩa Hành đã ghé nhà chúc Tết và chia vui. Điều ấy khiến bà tin con sẽ nhận về những điều tốt đẹp khi chọn theo trái bóng tròn cống hiến cho đất nước.

Trong niềm tự hào, bà Thuyền mong Nhà nước, liên đoàn và các doanh nghiệp quan tâm hơn nữa trong việc động viên và hỗ trợ các nữ cầu thủ.

"Thi đấu đỉnh cao, mang vinh quang về cho Tổ quốc nhưng khi giải nghệ các cháu đều ngoài 30 tuổi, quá lứa lỡ thì... Ngoài khó khăn trong tìm kiếm tổ ấm, các cháu còn phải mưu sinh, nếu không có vốn liếng ổn khi giải nghệ sẽ rất vất vả.

Tôi mong các cháu nữ nhận được sự quan tâm nhiều như các tuyển thủ nam, bởi những gì các cháu làm được rất xứng đáng với điều đó", bà Thuyền nói.

Thương con nuốt nước mắt vào trong

Hơn 10 năm qua, nhắc đến đội tuyển nữ Việt Nam không thể không nói đến Tuyết Dung.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông có 4 anh chị em ở xã Đồn Xá, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, từ bé Tuyết Dung đã đam mê bóng đá, thường theo đám bạn trai trong làng chơi đá bóng và mơ ước trở thành tuyển thủ.

10 tuổi, Tuyết Dung được bố chở đi tập bóng đá trẻ theo CLB Hà Nam và chính thức rời xa vòng tay cha mẹ. Con đi được một tháng, ông Nguyễn Đức Tiếp lên thăm thấy con gầy gò, ghẻ lở đầy người.

Thương con đứt ruột, vợ chồng ông chỉ muốn đưa con về quê ngay. Nhưng khi được hỏi, Tuyết Dung vẫn nói muốn đi tập bóng và có thể chịu đựng được.

Nuốt nước mắt vào trong, ông Tiếp để đứa con gái bé bỏng ở lại tập bóng.

Sẽ đón Tết muộn

Suốt 4 tháng qua, do tham dự Giải vô địch quốc gia 2021 và sau đó chuẩn bị cho Asian Cup 2022 nên Tuyết Dung chưa về quê. Mà có về thì cô cũng chỉ tạt qua sáng sớm rồi chiều lên đội ngay.

Ông Tiếp kể: "Những ngày con tập huấn ở Tây Ban Nha, nghe tin đội nữ hầu hết bị nhiễm COVID-19 mà vợ chồng tôi lo mất ăn mất ngủ. Rất may Tuyết Dung là một trong vài cầu thủ không bị nhiễm bệnh.

Suốt Tết Nguyên đán, gia đình và họ hàng đều tụ tập xem bóng đá để cổ vũ các con, vừa xem vừa thương. Gia đình tôi gần như cũng chẳng ăn Tết bởi con xa nhà và đội gặp khó khăn như thế ở Ấn Độ.

Chiều 6-2 cả họ hàng làng xóm đến nhà tôi xem trận Việt Nam - Đài Loan và cổ vũ cho các con. Các cụ già xem ông nào cũng bảo hồi hộp như muốn vỡ tim ra. Cũng may, trời thương cho giấc mơ của Tuyết Dung và toàn đội đến World Cup đã trở thành sự thật. Ngày 11-2 khi cháu được về quê, gia đình tôi sẽ ăn mừng và đón Tết lại".

Chỉ mong con khỏe, không chấn thương

Hơn 10 năm khoác áo đội tuyển, cô gái 29 tuổi Tuyết Dung đã mang về đủ danh hiệu: Quả bóng vàng, bạc, đồng; HCV SEA Games, AFF Cup rồi giờ đến World Cup. Cô cũng đã được biên chế vào Sở VH-TT Hà Nam. Hai năm gần đây, Tuyết Dung vừa đá cho đội nữ Hà Nam vừa làm công tác huấn luyện nhưng lương cũng không quá 8 triệu đồng/tháng.

Ông Tiếp bảo: "Trước đây kinh tế gia đình tôi làm nông và có máy xay xát gạo nhưng cũng khó khăn lắm. Lương của Dung đi đá bóng hiện nay thậm chí còn thấp hơn lương của công nhân đi làm may trong xã. Từ SEA Games 30 năm 2019 đến nay, được sự quan tâm của Chính phủ nên các cháu được thưởng nhiều hơn một chút.

Nhờ Dung, gia đình tôi đã mở thêm được một cửa hàng bán bún vịt với tên gọi: Tuyết Dung 7. Kinh tế giờ tốt hơn thì lại lo cho con sớm ổn định cuộc sống, hôn nhân. Thế nhưng Dung bảo cho cháu thi đấu hết World Cup 2023 rồi tính. Chỉ mong cho con khỏe, không bị chấn thương và đội tuyển có thành tích là nhà tôi hạnh phúc rồi".

Chuẩn bị tiền đi ủng hộ con ở World Cup

Tuyet Dung

Huỳnh Như (số 9) đã giúp mẹ có được giấc mơ World Cup - Ảnh: VFF

Kể lại hôm xem trận đấu quyết định với Đài Loan để giành vé dự World Cup, ba của tiền đạo đội trưởng Huỳnh Như - ông Huỳnh Thanh Liêm nói: "Tôi mừng dữ lắm. Xem truyền hình trực tiếp cùng bà xã tại quán dừa sáp của Huỳnh Như ngoài chợ Trà Vinh mà tôi hồi hộp lắm, đâu có ngồi ghế được đâu, cứ đứng không hà.

Khi Đài Loan gỡ hòa tôi muốn té luôn. Rồi khi Bích Thùy ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1, tôi và cả quán mừng la quá trời vì trước giờ, World Cup chỉ là nằm mơ thôi".

Qua điện thoại, mẹ Huỳnh Như - bà Lê Thị Lài nói: "Trước trận gặp Đài Loan, tôi không ngủ được. Thức mà van vái cầu mong cho đội tuyển nữ Việt Nam được đi World Cup, vì con gái mê bóng đá quá. Nó gọi về nói với tôi con sẽ đá một trận sống chết để giành vé, được dự World Cup xong nghỉ cũng được.

Nó được dự World Cup cũng là hoàn thành ước mơ của tôi vì khi có bầu Huỳnh Như mấy tháng, tôi đã mê bóng đá và xem World Cup rồi. Tôi cứ nghĩ, sinh được đứa con mà nó đi World Cup tôi sẽ đi theo và tự hào lắm. Giờ nó làm được rồi, tôi phải chuẩn bị tiền để đi theo ủng hộ nó ở World Cup 2023".

N.KHÔI

Buồn vui lẫn lộn

Trong khi đó, tâm trạng của gia đình trung vệ Chương Thị Kiều lại buồn vui lẫn lộn bởi ông ngoại của Kiều mất ngay hôm trận đấu với Đài Loan diễn ra.

Ba của Kiều, ông Chương Út chia sẻ: "Mấy trận trước, gia đình tôi đều xem con đá. Nhưng đến trận quyết định thì không thể xem vì ông ngoại của Kiều yếu rồi mất ngay thời điểm diễn ra trận đấu. Gia đình cũng không biết kết quả thế nào do phải lo hậu sự.

Chỉ khi người ta đến đám tang, chia buồn rồi khen Kiều đá hay quá, ghi bàn và đội tuyển nữ Việt Nam giành vé dự World Cup, gia đình mới hay. Gia đình nghe vui mừng dữ lắm. Cả dòng họ cũng phấn khởi.

Nhưng cũng vừa vui vừa buồn. Vì ông ngoại thương Kiều nhất nhà, ông mất nó lại không thể có mặt. Nó nghe báo khóc dữ lắm dù trước đó còn báo tin vui con đã được dự World Cup.

Lúc biết Kiều mắc COVID-19, lo lắm nhưng tôi chỉ biết khuyên con cố gắng ăn uống. Vậy mà cuối cùng thấy nó thi đấu tốt qua từng trận, gia đình cũng mừng. Nhưng khi nó ghi bàn ở trận quyết định, gia đình lại không thể xem trực tiếp mà chỉ xem phát lại ở buổi tối đám tang của ông ngoại nó".

Ở SEA Games 2019, Kiều đã thi đấu kiên cường trước Thái Lan ở trận chung kết với cái mảng đùi rướm máu sau pha nỗ lực chuồi bóng.

Ông Chương Út kể gia đình không khỏi xót xa khi thấy con được băng bó rồi lại chiến đấu tiếp. Rồi cái đầu gối Kiều sau đó lại chấn thương dây chằng, khiến gia đình càng thêm lo lắng. Nhưng rồi Kiều đã trở lại mạnh mẽ và góp phần đưa đội tuyển nữ Việt Nam giành vé dự World Cup.

N.KHÔI

Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động cho đội tuyển

Thủ tướng tặng bằng khen cho 29 cá nhân đội tuyển

DUC CHUNG

HLV Mai Đức Chung - Ảnh: NAM KHÁNH

Chiều qua 9-2, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động cho đội tuyển bóng đá nữ quốc gia, huấn luyện viên trưởng và các cầu thủ của đội tuyển đã lập thành tích xuất sắc đưa đội tuyển bóng đá nữ lần đầu tiên trong lịch sử tham dự vòng chung kết World Cup.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng đội tuyển bóng đá nữ quốc gia và huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung Huân chương Lao động hạng nhất; cầu thủ Chương Thị Kiều, Huỳnh Như và Nguyễn Thị Tuyết Dung được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì; cầu thủ Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Kim Thanh và Phạm Hải Yến được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba.

* Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh cũng đã ký quyết định về việc tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 29 cá nhân của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam.

9h45 sáng nay 10-2, chuyên cơ chở đội tuyển nữ Việt Nam về đến sân bay Nội Bài. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ tổ chức lễ đón và mừng công cho đội tuyển nữ. Dự kiến vào buổi chiều, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có cuộc gặp để chúc mừng thành tích của thầy trò HLV Mai Đức Chung.

TTXVN - K.XUÂN

Trực tiếp: Đón đội tuyển nữ Việt Nam trở về nước sau kỳ tích giành vé dự World Cup 2023 Trực tiếp: Đón đội tuyển nữ Việt Nam trở về nước sau kỳ tích giành vé dự World Cup 2023

TTO - Theo thông báo của VFF, chuyên cơ sẽ đưa đội tuyển nữ Việt Nam trở về nước sau kỳ tích giành vé dự World Cup 2023 vào ngày 10-2. Tuổi Trẻ Online sẽ trực tiếp sự kiện này, mời bạn đọc đón xem.

TRẦN MAI - KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên