11/07/2023 14:51 GMT+7

Mẹ là Tình Yêu 2023: Đêm nhạc đẹp về nghệ thuật và thắm đượm tình người

X.H
và 1 tác giả khác

Sân khấu Mẹ là Tình Yêu 2023 rực rỡ, hoành tráng, hiệu ứng âm thanh ánh sáng chuyên nghiệp, sáng tạo, những giọng ca truyền cảm cùng thông điệp đầy ý nghĩa trong các ca khúc đã đưa người xem vào một thế giới du dương ngập tràn tình mẹ.

Mẹ là Tình Yêu 2023: Đêm nhạc đẹp về nghệ thuật và thắm đượm tình người - Ảnh 1.

Chương trình nghệ thuật gây quỹ từ thiện "Mẹ là Tình Yêu" chủ đề "Về với Mẹ" taị Nhà hát Hoà Bình ngày 8-7-2023

Những nhạc phẩm sâu lắng dành tặng Mẹ

Tối 8-7, nhà hát Hoà Bình (TP.HCM) với hơn 2.000 khán giả đã cùng thưởng thức bữa tiệc âm nhạc của chương trình Mẹ là Tình Yêu mùa 3.

Những tác phẩm được dàn dựng công phu do dàn ca sĩ nổi tiếng thể hiện cùng sự đóng góp nhiệt tình của học sinh, sinh viên, giáo viên thuộc Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng đã khiến khán giả lặng người vì xúc động.

Bên cạnh những tác phẩm được nhiều người yêu thích về tình mẹ như Đèn Khuya (Lam Phương), Lời Mẹ ru (Trịnh Công Sơn), Cám ơn Mẹ (Tô Tài Năng), Mẹ hiểu lòng con (nhạc: Phạm Hồng Biển, lời: Tuấn Sông Thu)... còn có những bài hát mới phát hành, đó là "Kỳ quan thứ 8" và "Đứa con hư" của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận.

Khán giả có thể nhận ra bên cạnh những lời hát ngợi ca mẹ, mạch câu chuyện phảng phất một lời xin lỗi của những người con dâng tới đấng sinh thành.

Mẹ là Tình Yêu 2023: Đêm nhạc đẹp về nghệ thuật và thắm đượm tình người - Ảnh 2.

Ca sĩ Thảo Trang thể hiện ca khúc "Cám ơn Mẹ" đầy sâu lắng

Các bài hát được dàn dựng, xâu chuỗi như một câu chuyện tâm tình, có lúc cao trào, có lúc lắng đọng, thổn thức, đưa khán giả đi từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác.

Tổng đạo diễn Minh Khang - người nổi tiếng khắt khe về phần "nghe" và "nhìn" khi dàn dựng chương trình - chia sẻ: "Khi hoà âm phối khí tôi không làm riêng lẻ từng bài mà tạo thành một câu chuyện từ đầu tới cuối chương trình".

Mẹ là Tình Yêu 2023: Đêm nhạc đẹp về nghệ thuật và thắm đượm tình người - Ảnh 3.

Minh Thư - Minh Tú tái xuất trong chương trình Mẹ là Tình Yêu

Theo đạo diễn Minh Khang, anh rất hài lòng với chất lượng chương trình lần này. Năm thứ 3 khai thác đề tài về tình mẹ nhưng đêm nhạc vẫn tạo những dấu ấn độc đáo, đem đến bữa tiệc nghệ thuật thật sự bắt mắt cho người thưởng lãm.

"Tôi và anh em nghệ sĩ tham gia chương trình này bằng cái tâm của người làm món quà tặng cho mẹ mình và những bà mẹ Việt Nam, đã đặt vào đó tình cảm, tâm huyết. Có thể nói tôi cảm thấy hài lòng với món quà gửi tặng mẹ năm nay", đạo diễn Minh Khang bộc bạch.

Mẹ là Tình Yêu 2023: Đêm nhạc đẹp về nghệ thuật và thắm đượm tình người - Ảnh 4.

Đức Tuấn trên sân khấu "Mẹ là Tình Yêu"

Cùng nhau "sưởi ấm những mảnh đời khổ đau"

Trong đêm nhạc, ca sĩ Dương Triệu Vũ làm khán giả xúc động khi cất lên những lời ca tha thiết của nhạc phẩm "Màu đen màu trắng": "Hôm nay tôi hát bài ca yêu thương, để thêm nhiều người yêu thương lấy họ. Họ tàn nhưng họ không phế, họ mù nhưng trái tim sáng ngời. Tôi mơ hạnh phúc nhỏ nhoi để sưởi ấm những mảnh đời khổ đau…".

Đây là bài hát do đạo diễn - nhạc sĩ Minh Khang sáng tác, với mong muốn mọi người hãy yêu thương những người kém may mắn trong xã hội... "Dù không phải là bài hát về tình mẹ, song tôi chọn bài hát này đưa vào chương trình để muốn truyền tới khán giả thông điệp hãy yêu thương, sưởi ấm những mảnh đời khổ đau, như mục đích của chương trình này", đạo diễn Minh Khang cho biết.

Mẹ là Tình Yêu 2023: Đêm nhạc đẹp về nghệ thuật và thắm đượm tình người - Ảnh 5.

Dương Triệu Vũ gây xúc động mạnh cho khán giả khi thể hiện ca khúc "Màu đen màu trắng"

Chương trình "Mẹ là Tình Yêu" do Quỹ Bông Hồng Nhỏ phối hợp cùng Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng tổ chức đã được 3 năm. Thông qua đêm nhạc, chương trình mong muốn thế hệ trẻ sẽ biết yêu thương, đức hiếu kính với mẹ đồng thời gây quỹ từ thiện, chăm lo cho đối tượng yếu thế, đặc biệt là những người mẹ bất hạnh, những em nhỏ mồ côi.

Tiến sĩ Đỗ Mạnh Cường - phó tổng giám đốc Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng, trưởng ban tổ chức - phát biểu tại đêm nhạc: "Thật là thiệt thòi cho những ai không cảm nhận được hay không được cơ hội lớn lên trong tình yêu của mẹ. Tuy nhiên, không phải người mẹ nào cũng được hạnh phúc, cũng được đền đáp xứng đáng với bao vất vả, hy sinh cả cuộc đời dành cho con cái, dành cho gia đình.

Còn đó những người mẹ đến cuối đời vẫn đau đáu nỗi lo lắng về những đứa con bất hạnh, những đứa con mãi không trưởng thành. Còn đó những người mẹ vẫn tiếp tục phải đau khổ vì sự vô tâm, sự lãng quên của những đứa con vô tâm....

Cùng nhau chăm lo cho những người yếu thế, những người đang phải đau khổ, đặc biệt là những người mẹ đang phải chịu cảnh bất hạnh, đó cũng là lý do ra đời của Quỹ từ thiện Bông Hồng Nhỏ và đó cũng là lý do mà tất cả chúng ta có mặt ở đây hôm nay…."

Mẹ là Tình Yêu 2023: Đêm nhạc đẹp về nghệ thuật và thắm đượm tình người - Ảnh 6.

Quỹ Từ thiện Bông Hồng Nhỏ trao học bổng cho các em ở cơ sở bảo trợ xã hội Thảo Đan

Trong số hơn 2.000 khán giả có các em học sinh đến từ lớp học tình thương, mái ấm, nhà mở, một số các thành viên đến từ các viện dưỡng lão. Đây chính là đối tượng chăm sóc đặc biệt của Quỹ Bông Hồng Nhỏ.

Tại đêm nhạc, Quỹ Bông Hồng Nhỏ trao 10 phần học bổng cho các em nhỏ ở cơ sở bảo trợ xã hội Thảo Đan. Món quà ý nghĩa này sẽ góp phần hỗ trợ các em vun đắp tương lai tươi sáng.

CLIP ME LA TINH YEU

Ban Tổ chức cho biết tính đến ngày 8-7, Quỹ đã nhận được sự đóng góp lên đến gần 1,7 tỉ đồng của các nhà hảo tâm như: Công ty Xây dựng Citycons, Công ty phát hành sách Fahasa, Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Tân Định, Công ty Vân Vân Nam, Công ty NTS Printing & Advertising, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển Văn hóa, Công ty Quảng cáo Ánh Dương – Sunshine...

Ban tổ chức tiếp tục nhận sự ủng hộ tại địa chỉ https://quybonghongnho.net/.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên