02/01/2013 06:05 GMT+7

Mẹ không được nhận giấy khai sinh của con

HỒNG QUỲNH
HỒNG QUỲNH

TT - Sáng 20-12-2012, tôi cầm phiếu nhận hồ sơ đến UBND phường 17, quận Bình Thạnh, TP.HCM để nhận giấy khai sinh cho con.

Một cán bộ hộ tịch phường đã từ chối trả hồ sơ cho tôi với lý do tên trong phiếu nhận hồ sơ không phải là tên tôi mà là tên chồng tôi. Người cán bộ này cũng nói chỉ có chồng tôi, chứ không ai khác, mới có thể nhận giấy khai sinh cho con tôi (trong phiếu nhận hồ sơ không có bất kỳ dòng chữ nào cảnh báo chỉ có người có tên trong phiếu mới được nhận lại hồ sơ).

Chồng tôi đã bỏ ra hai buổi đến phường để làm các thủ tục khai sinh cho con mà vẫn chưa xong. Không muốn chồng phải tiếp tục đi làm muộn chỉ vì chuyện làm khai sinh cho con, tôi chủ động cầm giấy nhận hồ sơ lên phường nhận thay. Tôi đã trình bày rất rõ ràng với vị cán bộ hộ tịch như thế và cũng mang theo đầy đủ chứng minh nhân dân của hai vợ chồng, giấy đăng ký kết hôn, hộ khẩu, giấy chứng sinh... để chứng minh mình là vợ của người trong phiếu nhận hồ sơ và là mẹ của đứa bé được làm khai sinh. Hiển nhiên, trong giấy khai sinh của trẻ cũng có đầy đủ tên tuổi, quê quán... của ba mẹ nên không khó để đối chiếu, kiểm tra.

Tuy nhiên, người cán bộ này vẫn kiên quyết từ chối trả hồ sơ cho tôi với lý do ai đi làm hồ sơ, ai ký tên vào sổ lưu hồ sơ, ai có tên trong phiếu nhận hồ sơ mới được nhận hồ sơ. Vị này cũng cho biết thêm là chữ ký của người nộp hồ sơ và nhận hồ sơ khác nhau “là sai quy định”, “là không thể vào sổ được”.

Khi tôi tỏ vẻ không đồng tình thì người này trả lời: “Chúng tôi chỉ làm theo pháp luật”. Không thể chấp nhận những lý lẽ trên, tôi đã đến phòng tiếp dân của phường và được gặp bà phó chủ tịch UBND phường. Bà cũng giải thích đó là “làm theo pháp luật”.

Tôi hoang mang không biết thật sự luật hay các quy định về thủ tục pháp lý, hành chính có cứng nhắc đến mức một người mẹ không được phép nhận giấy khai sinh cho con khi đã mang theo đầy đủ giấy tờ cần thiết liên quan hay không? Nếu đúng như vậy thì đây quả là một quy định vô lý, gây phiền phức không đáng có cho người dân.

“Quá cứng nhắc, tôi đã phê bình”

Ông Hồ Phương, bí thư kiêm chủ tịch UBND phường 17, quận Bình Thạnh, cho biết: theo quy định của pháp luật, chỉ có người nộp hồ sơ hành chính, đứng tên trên biên nhận hồ sơ mới được nhận kết quả giải quyết. Trường hợp người khác nhận thay phải có giấy ủy quyền. Điều này nhằm tránh việc mạo danh, làm thất lạc hồ sơ hành chính của người dân.

Tuy nhiên, trường hợp nhận giấy khai sinh như bạn đọc phản ảnh trên là trường hợp đơn giản, người đi nhận giấy khai sinh có giấy tờ chứng minh là mẹ của cháu bé, là vợ của người nộp hồ sơ nên có thể nhận được. Ở đây cán bộ giải quyết hồ sơ đã giải quyết vấn đề quá cứng nhắc. Tôi đã phê bình cán bộ hộ tịch và phó chủ tịch UBND phường phụ trách lĩnh vực này trong cuộc họp giao ban tuần. Người dân cũng đã liên hệ nhận hồ sơ.

K.YÊN ghi

HỒNG QUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên