16/08/2006 09:30 GMT+7

Mẹ không cho yêu vì phải học...

vs00@
vs00@

TTO - Em có nhỏ bạn thân, rất thân. Nhỏ tên Tr, là sinh viên. Lúc học, Tr có quen bạn trai. Cả hai yêu nhau và tình cảm rất sâu đậm.

sHda6wFZ.jpgPhóng to
TTO - Em có nhỏ bạn thân, rất thân. Nhỏ tên Tr, là sinh viên. Lúc học, Tr có quen bạn trai. Cả hai yêu nhau và tình cảm rất sâu đậm.

Nhưng trong kì nghỉ hè này, mẹ Tr vô tình đọc được những dòng tin nhắn giữa Tr và bạn trai Tr trong điện thoại của Tr. Mẹ Tr đùng đùng nổi giận và bảo học hành không lo học, lo yêu thì học làm gì. Mẹ Tr có quan niệm là Tr không nên quen bạn trai, vì như thế sẽ ảnh hưởng việc học.

Bạn trai Tr biết và đòi đưa gia đình xuống, Tr nói trước với gia đình thì mẹ Tr lại giận lên và bảo không cho gia đình bạn trai Tr xuống. Giờ cả gia đình không ai ủng hộ Tr và Tr đang lo và buồn lắm! Em cũng không biết làm sao, mong Tuổi Trẻ Online cho em lời khuyên

- Trả lời của Tiến sĩ Đinh Phương Duy, Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục TP.HCM: Bạn mến! Tình yêu bao giờ cũng hết sức kỳ diệu đối với các bạn trẻ, và sẽ càng diệu kỳ hơn khi tình yêu được hóa thân để chắp cánh thêm cho hành trình đạt nhiều kết quả trong học hành, công tác…

Khi yêu nhau, người ta có rất nhiều điều tâm sự bằng nhiều hình thức nhưng đôi khi phải có cách thức thể hiện như thế nào cho hợp với tình hình “diễn biến chung quanh”. Người lớn, vì thương quí con nên rất nhạy cảm và lo lắng khi nhận thấy những dấu hiệu có thể trở thành nguy cơ… không kiểm soát được con, họ cũng cảm thấy bất an khi ngày nay có nhiều thông tin quá đỗi tệ hại bất ngờ và do đó ngày càng cố sức “xù lông nhím” để bảo vệ con yêu. Tuy nhiên, vì nhiều áp lực, cách thức bảo vệ con cái của một số các bậc cha mẹ, trong đó có cha mẹ của Tr quá… kỹ, nên có thể làm các bạn trẻ mất tự tin và có phản ứng không tích cực.

Khi biết mẹ Tr không ủng hộ tình yêu thực sự của hai người, cả Tr và bạn trai đã tìm cách “xông trận” để cứu lấy tình yêu bàng cách mong người lớn hợp thức hóa lứa đôi, điều đó càng làm mẹ thêm quyết tâm “giữ vững lập trường” vì… "chúng nó dám…liều mạng"! Khi đang giận, người ta sẽ rất khó nhìn nhận vấn đề một cách dễ chịu để rồi nhượng bộ điều gì đó, nhất là khi họ cho đó là một sự thách thức và thế là sẽ dẫn đến…”chiến đấu quyết liệt” để chứng tỏ quyền uy.

Các bạn cố gắng để chứng minh sức mạnh của tình yêu, bảo vệ tình yêu đích thực của mình bằng những hành động cụ thể, không chỉ vì khó khăn trước mắt mà buông xuôi hoặc cố tình “phạm luật”. Các bạn cần có nhiều thời gian để chứng minh tính "không nguy hiểm" của tình yêu, để khẳng định bản lĩnh của người yêu sinh viên, để không bị xem là cố tình chọc giận gia đình, để lấy lại sự ủng hộ của từng thành viên riêng lẻ.

Một khi các bạn vẫn học tốt, vẫn tiến bộ đều đều, mang lại niềm hy vọng cho gia đình thì hẳn tình yêu của các bạn sẽ cứ mãi… đều đều tiến theo! Mặt khác, trong chiến lược hoãn binh, các bạn cũng có cơ hội để được nhìn lại mình, lượng giá tình yêu, thêm tin nhau từ khó khăn đang gặp, tình yêu sẽ được đong đầy hơn, tràn trề hơn, phải không?

Chúc bạn của bạn vượt qua được thử thách để bảo vệ tình yêu.

* Bạn đang gặp những "khó khăn", trục trặc trong quan hệ ứng xử giữa cha mẹ, con cái, hay giữa các thành viên trong gia đình? Mọi thắc mắc về tâm lý về tình yêu - gia đình, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email: tto@tuoitre.com.vn

Để chính xác về nội dung cần hỏi, xin bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode).

vs00@
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên