- Trời lạnh như vậy, ở nhà quấn mền ngủ là sướng nhất.
- Nhưng ông phải đến trường?
- Ừ, nếu đi học thì phải đi thôi. Có chuyện gì đâu mà ông hỏi tôi như thế?
- À, nếu như đến trường mà ông không được vào lớp học, phải đứng ngoài trời gần một giờ cầm cờ vẫy vẫy đón thứ trưởng về thăm trường thì sao?
- Trời, thứ trưởng chứ có phải lãnh tụ đâu mà phải cầm cờ hoa tiếp đón hả ông, xứ nào vậy ta?
- Xứ mình chứ xứ nào...
- Ông hiệu trưởng nghĩ sao vậy ta...
- À, ông hiệu trưởng một trường trung cấp luật ở Quảng Bình trả lời báo chí rằng bà thứ trưởng cũng là cô giáo, cô giáo cũng giống như mẹ hiền nên cử học sinh ra đón...
- Trời, có mẹ hiền nào muốn con mình ra giữa trời lạnh cầm cờ vẫy vẫy vậy không ông?
- Sao tui biết được. Nhưng tui biết chắc rằng mẹ hiền ở nhà khi thấy con mình đầu trần, tay cầm cờ đón khách chắc xót xa lắm và chắc chắn nhiều cô giáo cũng không muốn thấy cảnh này đâu...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận