09/09/2016 21:52 GMT+7

Mẹ đi chân trần, con đi dép

TRÂM LÊ (Quận 2, TP.HCM)
TRÂM LÊ (Quận 2, TP.HCM)

TTO - Người mẹ dù phải vác gánh củi to nặng trên vai và đi giữa đường nắng nhưng bà lại đi chân trần. Riêng cô con gái nhỏ đi bên cạnh thì mang dép.

Ảnh: TRÂM LÊ

Tôi tình cờ trông thầy và chụp lại hình ảnh này trên đường đi từ huyện Măng Đen lên xã Ngọc Tem (Kon Tum) lúc 12g30 trưa ngày 9-9.

Hình ảnh khiến tôi nghĩ về sự hi sinh vô bờ của người mẹ dành cho cô con gái nhỏ. Mẹ có thể đi chân trần nhưng con thì cần mang dép. Và tôi cũng yêu quý những người phụ nữ sẵn sàng làm công việc nặng nhọc để cuộc sống ngày mai tươi sáng hơn, không chỉ cho mình mà cho thế hệ sau. Tôi mong ngày mai họ bớt nhọc nhằn...

Bạn đọc có những hình ảnh đời thường xúc động, mang tính nhân văn, khơi gợi những suy nghĩ cộng đồng, lối sống đẹp, lòng nhân ái bình dị nhưng cao đẹp ở đời... xin vui lòng gửi về cộng tác cho Tuổi Trẻ Online: email tto@tuoitre.com.vn. Ảnh cần gửi kèm chú thích rõ thời điểm (ngày) chụp, nơi chụp và 100 chữ bình luận về bức ảnh.

 

*Bạn cảm nghĩ gì về bức ảnh trên, vui lòng để lại ý kiến ở mục Bình luận ngay bên dưới.

TRÂM LÊ (Quận 2, TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên