01/08/2024 09:34 GMT+7

Mẹ chồng - nàng dâu thời nay - Kỳ 5: Dâu tốt, dâu xấu và nuối tiếc muộn màng của mẹ chồng

Mẹ chồng rút hết gần 4 tỉ đồng và 20 lượng vàng mà bà làm ăn được để dành dụm phòng thân tuổi già đưa cho vợ chồng thằng út trả nợ...

Mẹ chồng - nàng dâu thời nay - Kỳ 5: Dâu tốt, dâu xấu và nuối tiếc muộn màng của mẹ chồng- Ảnh 1.

Từng có ba con dâu, nhưng giờ bà Hạ chỉ còn cô dâu cả và dâu thứ yêu thương, chăm sóc - Ảnh: MẠNH DŨNG

Nhà có ba cô con dâu, ai cũng nói bà số hưởng, không sinh mà lại có thêm ba nàng con gái cùng ba chàng trai. Nhưng thực tế gia cảnh nhà bà lại không đơn giản vậy, "chỉ trong chăn mới biết chăn có rận"...

Cái sai của tôi cũng như nhiều bà mẹ khác là cứ dồn hết cho đứa út, mà không biết chính mình đã góp phần đưa đẩy nó không nên người. Lẽ ra, con nào cũng là con, dâu nào cũng là dâu, mình phải công bằng để nuôi dạy các con và gia đình yên vui.
Bà LÊ THỊ HẠ

Nhà có 3 cô dâu

Chồng mất sớm, bà Lê Thị Hạ không đi bước nữa khi mới 28 tuổi để nuôi dạy ba con trai không may thiếu cha sớm. Cuối năm 2003, bà dắt con từ Hà Nội vào thành phố biển Vũng Tàu để tái lập nghiệp khi đứa con út mới 11 tuổi.

Ngày ấy, lương giáo viên của bà Hạ còn rất thấp, hơn nữa việc chuyển dạy từ ngoài Bắc vào không hề đơn giản, nên bà chấp nhận bỏ dạy để theo nghề buôn bán của đứa em gái. Cô ấy đã sớm vào Vũng Tàu và được sự nghiệp vững vàng khi theo chồng làm ngành dầu khí có lương bổng rất khá.

Ban đầu, bà phụ bán shop quần áo, giày dép, mỹ phẩm của em gái. Thời gian sau, bà đã có shop riêng. Kinh tế gia đình bà vững vàng khi con trai đầu được chú xin việc thành công ở ngành dầu khí, đứa con trai thứ học hành bết bát nhưng cũng xin được việc ngành cao su thời điểm còn được giá, lương bổng cao. Đứa con trai út hoàn thành học phổ thông ở Vũng Tàu, rồi lên TP.HCM học ngành kinh tế mà không phải lo gì thiếu thốn, khó khăn như nhiều bạn học khác...

Thế rồi như bao bà mẹ suốt đời tần tảo vì con, bà Hạ cũng lần lượt đến ngày đón dâu. Cô về trước, cô về sau... và ngôi nhà bà rộn tiếng đủ ba nàng dâu mà người thân lẫn hàng xóm khen như tị nạnh với bà: "Đấy, bà được ông trời có mắt đền công lao ở vậy nuôi con rồi nhé. Nhà có ba thằng con trai, giờ không đẻ mà tự dưng có thêm cả ba cô gái xinh ngoan. Bà tha hồ mà hưởng phúc phần tuổi già".

Thật sự, bà Hạ cũng rất vui trong ngôi nhà ở thành phố biển đã rộn rã cả tiếng cười con trai lẫn con gái. Cô dâu đầu làm dịch vụ trên bờ của ngành dầu khí, thu nhập vợ chồng đều tốt, nên chỉ xin làm dâu mẹ một năm rồi ra riêng. Cô dâu thứ là giáo viên, chồng làm ngành cao su thường xa nhà nên họ chọn ở chung với mẹ chồng cho vui cả đôi bên. Cô dâu út thì bà đã quyết: "Vợ chồng út Tùng phải ở chung với mẹ đến cuối đời. Hai đôi lớn ra riêng cũng được, nhưng thằng út phải ở chung với mẹ".

Căn nhà bà rộng 4 mét, dài 25 mét, xây 3 lầu với 7 phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp đầy đủ tiện ích. Bà ở chung nhà với vợ chồng con trai thứ và vợ chồng út vẫn thoải mái. Các cháu nhỏ lần lượt chào đời, nhà bà lại càng vui thêm...

Thương và dồn hết cho con dâu út, nhưng cuối đời bà Hạ phải sống bên người con dâu lớn - Ảnh MẠNH DŨNG

Thương và dồn hết cho con dâu út, nhưng cuối đời bà Hạ phải sống bên người con dâu lớn - Ảnh MẠNH DŨNG

Sự thiên vị sai lầm của mẹ chồng

Tuy nhiên, rồi cũng giống nhiều cảnh nhà khác khi các nàng dâu cùng chung mâm chung bếp. Ban đầu chỉ là những chuyện rất nhỏ như con gái vợ chồng út đùa thế nào lại cào rách mặt con trai dâu thứ, rồi một hôm đến lượt con trai dâu thứ ngồi trên lưng con gái dâu út để làm... ngựa phi. Những chuyện con nít con nôi "nhỏ như con thỏ" đã dần làm ồn ào gia đình ba thế hệ. Ban đầu là tiếng khóc tiếng la con nít, sau đó là tiếng nạt nộ, trách mắng của người lớn và tiếng can ngăn, phân xử này nọ của mẹ già.

Và có một điều đặc biệt là trong bất cứ trường hợp nào, bà Hạ không ra mặt rõ ràng thì cũng khéo léo, ngấm ngầm bênh vợ chồng trai út, mà chủ yếu là cô con dâu chứ trai út của bà hiếm khi ở nhà. Không ít lần bà đã tâm sự với các con rằng nên thương lo, bảo bọc đứa út. "Bởi nó thiệt thòi nhất trong ba anh em, phải mất bố khi chưa đầy 2 tuổi, còn chưa nhớ được mặt bố", bà Hạ trải lòng người mẹ.

Thế là, sự thiên vị của bà đã làm cô dâu thứ ở chung nhà chịu ấm ức. Tuy nhiên, sự việc vẫn chưa nặng nề lắm cho đến khi xuất hiện những khó khăn và mâu thuẫn tiền bạc.

Anh con trai út từ nhỏ được mẹ bảo bọc kỹ, tính ỷ lại và không có sức chịu đựng, kiên nhẫn như hai anh mình. Không hoàn thành nổi đại học, người con này nghỉ ngang và ở nhà cho mẹ nuôi. Đến ngày lấy vợ, anh ta vẫn không có một việc làm nào ổn định. Cô con dâu út là nhân viên bán điện thoại nhưng về ở nhà mẹ chồng được hơn một năm thì cũng tự thất nghiệp theo chồng với lý do muôn thuở... bận bịu đẻ con và nuôi con dù cô mới chỉ sinh một đứa. Trong khi đó, hai cô con dâu đầu và dâu thứ đều đã sinh đủ hai con, hết nghỉ hậu sản vẫn thu xếp đi làm bình thường.

Sự thiên vị dâu út của bà Hạ lại tiếp tục ở chuyện này trong khi bà chấp nhận cho cô ở nhà nằm ôm con, hết lướt điện thoại đến xem tivi, thì cô dâu thứ đi dạy học cả ngày về vẫn phải làm việc nhà, thậm chí phải làm nhiều hơn em dâu "vì nó là em út mà" như lời mẹ chồng.

Đặc biệt, vợ chồng dâu út hầu như không góp tiền bạc gì để chung bếp chung mâm trong nhà. Mọi thứ chỉ vợ chồng người con thứ và bà Hạ gánh vác. Nhiều lần bà Hạ còn giả vờ nói với cô dâu thứ là dâu út có góp tiền chợ búa cho bà. Người con dâu thứ chỉ cười nhạt, trong lòng hoàn toàn không phục, bởi cô thừa biết mẹ chồng vì bao che con út mà nói dối. Là giáo viên, cô hiểu cách bao bọc quá mức này của mẹ chồng là hoàn toàn không đúng, thậm chí có thể làm hư họ rồi đến đời con họ.

Nỗi bực bội của cô dâu thứ, kể cả của cô con dâu cả dù không ở chung nhà cũng hiểu chuyện, ngày càng tích tụ. Đôi lần họ nói khéo mẹ chồng nên thay đổi để vợ chồng con út sống có trách nhiệm hơn, phải đi làm việc đàng hoàng để còn có điều kiện lo cho con sau này, đâu thể cứ mãi dựa vào mẹ và anh chị. Tuy nhiên cũng như mọi lần, bà Hạ vẫn vừa ra mặt vừa ngấm ngầm bênh vợ chồng thằng út. Thậm chí, bà còn trách: "Tụi bay là anh chị không thương em út, lo cho em thì thôi, còn so đo những chuyện lặt vặt". Hai cô con dâu lớn ức nghẹn, chọn giải pháp im lặng hoàn toàn.

Thế rồi, chuyện bùng nổ bắt đầu xảy ra khi một đêm phòng vợ chồng người con út bất ngờ vang lên tiếng cãi cọ, khóc lóc rền rĩ. Hóa ra lâu nay, người con trai này không chịu đi làm ổn định, lông bông bên ngoài, lại còn dính vào cá độ bóng đá lớn. Mấy lần vỡ nợ trước, vợ chồng còn lén giả vờ bày chuyện góp vốn mua đất đai, làm ăn này nọ để xin mượn mẹ, mà thật ra không có ngày trả. Bà Hạ thương con út, đã giấu giếm hai con lớn, rút hết gần 4 tỉ đồng và 20 lượng vàng mà bà làm ăn được để dành dụm phòng thân tuổi già đưa cho vợ chồng thằng út trả nợ cho chuyện xấu...

Lần vỡ nợ cá độ bóng đá thứ 3 này, số tiền lên đến hơn 6 tỉ đồng. Vợ chồng thằng út chỉ còn biết trông mẹ, nhưng bà đã bó tay. Hai đôi anh chị dâu lớn thì vừa buồn vừa giận tuyên bố: "Cùng lắm thì chỉ nuôi cháu ăn học, chứ không thể cứu hai đứa em hư thế này, mà có muốn cứu cũng không đủ khả năng". Hai cô dâu lớn cũng vừa buồn vừa giận mẹ chồng. Lâu nay bà không chỉ gánh vác gia đình dâu út mà còn bao che, lén lút giúp đỡ việc làm sai trái của họ, trong khi hai người dâu lớn cứ nói lời gì thẳng thắn một chút là bị mẹ chồng trách cứ, hờn giận...

Cuối cùng, bà Hạ đã phải cắn răng bán luôn căn nhà đang ở của mình để trả nợ cho thằng con trai út. Nhưng người mẹ này vẫn không thể cứu được hạnh phúc gia đình con, khi cô dâu út đã chọn ly dị chồng để dẫn con về nhà cha mẹ ruột ở. Còn bà Hạ thì mất nhà riêng, phải sang ở nhà vợ chồng con dâu thứ mới chạy vạy mua trả góp. Lúc này, bà thật sự ngậm ngùi hiểu chuyện, nhưng muộn màng mất rồi...

------------------

Người phụ nữ bận bộ đồ nhàu cũ, tóc dính bết vào khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, vừa bế bà cụ từ giường ra ngoài phòng khách, vừa dỗ: "Ngoan nào, mẹ ra đây ngồi cho có gió một tí đợi con vào nấu bát cơm, cái ù xí là mẹ con mình ăn".

Kỳ tới: Thương gia đình chồng để phúc cho con

Mẹ chồng - nàng dâu thời nay - Kỳ 4: Thưa mẹ, vợ chồng con xin ra ở riêngMẹ chồng - nàng dâu thời nay - Kỳ 4: Thưa mẹ, vợ chồng con xin ra ở riêng

Nàng dâu ở chung mẹ chồng, hai bên chịu đựng nhau, sau khi ra riêng mối quan hệ đôi bên có cải thiện dù chưa nhiều.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên