22/07/2015 11:33 GMT+7

Mẹ chở đi chợ, bé trai 4 tuổi bị xe 10 tấn cán chết

ĐẠI VIỆT - NGỌC KHẢI
ĐẠI VIỆT - NGỌC KHẢI

TTO - Được mẹ chở đi chợ bằng xe đạp điện thì bị va chạm với xe tải chạy cùng chiều, bé Lê Anh Hào (4 tuổi) bị xe tải cán chết.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Ngọc Khải

Vụ tai nạn xảy ra trên tỉnh lộ 8, ấp 1, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM vào khoảng 8g ngày 22-7.

Khi đó, chị Trần Ngọc Hận (sinh năm 1989, quê Cà Mau) đi xe đạp điện chở theo bé Lê Anh Hào (sinh năm 2011) lưu thông trên Tỉnh lộ 8 hướng từ cầu Bà Bếp đi cầu Phú Cường.

Khi đến trước nhà số 1964 Tỉnh lộ 8 thì va quẹt với chiếc xe tải loại 10 tấn chở mỹ phẩm mang biển kiểm soát 61C - 142.93 do tài xế  Nguyễn Minh Tốt (36 tuổi, ngụ Bình Dương) điều khiển lưu thông cùng chiều.

Cú va quẹt khiến chị Hận và bé Hào ngã xuống đường. Bé Hào bị xe tải cán qua người tử vong tại chỗ. Chị Hận ngã vào bên trong may mắn thoát chết.

Tại hiện trường, chiếc xe tải gây tai nạn dừng cách hiện trường khoảng 40m. Đội cảnh sát giao thông huyện Củ Chi đã có mặt xử lý vụ việc. Tài xế xe tải đã rời khỏi hiện trường.

Chồng chị Hận là anh Lê Văn Dương (sinh năm 1988, quê Bình Thuận) thẫn thờ ngồi bên thi thể con trai không nói nên lời.

Bà Nguyễn Thị Lẹ (sinh năm 1963, bà ngoại bé Hào) khóc ngất: “trả lại cháu cho tôi, mới sáng nay nó còn tíu tít mà giờ đây hai bà cháu mỗi người mỗi nơi”.

Theo nhiều người dân quanh khu vực, đường Tỉnh lộ 8 rất hẹp, ôtô và xe máy đi chung làn đường nên rất nguy hiểm cho các phương tiện hai bánh. Trong khi đây là tuyến đường huyết mạch nối ngoại thành TP.HCM và tỉnh Bình Dương.

Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn tiếp tục được làm rõ. Được biết, chị Hận và bé Hào đang trên đường đi chợ về thì gặp nạn.

Người thân em Hào đau đớn bên thi thể em - Ảnh: Đại Việt
ĐẠI VIỆT - NGỌC KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên