12/04/2019 09:46 GMT+7

Mẹ bật khóc nghe tin con trai gặp nạn trong vụ cháy nhà xưởng

CHÍ TUỆ - HÀ THANH - DANH TRỌNG - NGUYỄN HIỀN
CHÍ TUỆ - HÀ THANH - DANH TRỌNG - NGUYỄN HIỀN

TTO - Bà Lê Thị Lá (Chương Mỹ, Hà Nội) ngồi thẫn thờ và liên tục khóc khi ngóng tin con trai và cháu trai gặp nạn trong vụ cháy nhà xưởng ở quận Nam Từ Liêm.

Bà Lê Thị Lá chờ tin con trai và cháu trai gặp nạn trong vụ cháy nhà xưởng - Video: CHÍ TUỆ

Hai anh em mới đi làm công nhân được 1 năm

Bà Lá (56 tuổi) cho biết khoảng 6h sáng nay 12-4, bà nhận được điện thoại từ một số máy lạ nói "thằng Hải bị tai nạn ở ngoài Lê Văn Lương".

"Nghe vậy tôi điện thoại cho con tôi nhưng không liên lạc được. Tôi liền chạy ra ngoài công ty nơi con tôi làm ở Trung Văn. Giờ cũng chưa có thông tin gì về con tôi cả", người mẹ lo lắng nói.

Bà Lá cho biết ngoài con trai bà là Trần Văn Hải (25 tuổi), bà còn có cháu họ tên là Lê Văn Hải (18 tuổi) cũng đang mất tích trong vụ hỏa hoạn. Hai anh em mới đi làm nhựa ở nhà xưởng này được hơn một năm.

"Mới đây con trai còn về thăm nhà, hứa Giỗ tổ sẽ về thăm nhà nhưng không ngờ nhận tin dữ", người mẹ nghẹn ngào. "Cháy, chết hết còn đâu, cháy trụi thế này...".

Mẹ bật khóc nghe tin con trai gặp nạn trong vụ cháy nhà xưởng - Ảnh 2.

Bà Lê Thị Lá ngồi thẫn thờ chờ thông tin về con và cháu - Ảnh: CHÍ TUỆ

Anh Lê Văn Kiểu, anh trai là Lê Văn Hải, cho biết hiện gia đình đang được đưa vào Bệnh viên để nhận diện thi thể người thân bằng mắt thường, cũng như lấy ADN để nhận diện.

Anh Kiểu đau xót nói em trai mình và Trần Văn Hải đều con trẻ, chưa lập gia đình. Lê Văn Hải đã thôi học từ cấp 3, đi làm thuê, làm mướn ở nhiều nơi để mưu sinh trước khi cùng Trần Văn Hải xin vào làm công nhân tại xưởng.

Chị Nguyễn Thanh Bình, chị dâu của Lê Văn Hải, cũng cho biết khi người nhà nhận thông tin lúc 6h sáng đều nghĩ chỉ là tai nạn bình thường ở ngoài đường, không ngờ lại nghiêm trọng như vậy.

"Em nó vừa đi sáng mùng 10, đi cũng chả bảo gì. Đó là lần cuối tôi gặp Hải", người nhà chia sẻ. "Gia đình hoàn cảnh khó khăn chỉ có 2 chị em, bố mẹ yếu. Thằng Hải ngoan hiền, chẳng chơi bời gì đâu. Hôm trước nó còn trêu bố 'con lấy vợ nhé'".

Mẹ bật khóc nghe tin con trai gặp nạn trong vụ cháy nhà xưởng - Ảnh 3.

Chị gái một nạn nhân rơi nước mắt chờ thông tin từ người thân trong vụ hỏa hoạn - Ảnh: CHÍ TUỆ

Bốn nạn nhân là người thân trong gia đình

Trong khi đó, ông Cao Thành Đức - chủ tịch UBND xã Hương Nha, Tam Nông, Phú Thọ - xác nhận bốn nạn nhân trong gia đình bị nạn trong vụ cháy là người địa phương.

"Ba mẹ con chị Lan xuống Hà Nội để chữa bệnh, ở nhờ xưởng nơi chồng là anh Lương Văn Việt làm công nhân. Hiện tại, người thân của gia đình nhà này đã xuống Hà Nội để nhận diện thi thể nạn nhân", ông Đức cho biết.

Một người cùng công ty thì cho biết gia đình 4 người ở Phú Thọ có bố mẹ già, ngất lên ngất xuống, chưa thể có mặt ở Hà Nội.

Mẹ bật khóc nghe tin con trai gặp nạn trong vụ cháy nhà xưởng - Ảnh 4.

Em trai nạn nhân Lương Văn Việt không cầm được nước mắt khi đến Bệnh viện nhận dạng người thân - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

13h chiều, gia đình nạn nhân Nguyễn Anh Tuấn (34 tuổi, ở Tam Nông, Phú Thọ) mới đến được nhà tang lễ để nhận diện danh tính người thân. 

Bố anh Tuấn - ông Nguyễn Đức Nghi (59 tuổi) - đang làm bảo vệ ở Hà Nội. Cùng xuống thủ đô mưu sinh, công việc bó buộc nên bố con ít gặp nhau, lần cuối là từ Tết. "Bố con bảo ban nhau làm ăn, xảy ra như này chả biết như thế nào", ông Nghi thất thần cho biết đến 10h sáng nay mới nhận được tin báo từ người thân chứ xưởng chưa báo tin. 

Ông Nghi nói anh Tuấn hiện có vợ và một con trai mới 4 tuổi: "Thằng Tuấn hiền lành, ngoan ngoãn, chăm chỉ làm ăn, nó lấy vợ được 5 năm rồi. Dáng người nó cao, xương xương".

"Con tôi đâu rồi, con ơi?", mẹ anh Nguyễn Anh Tuấn thì vừa đến nhà tang lễ là òa lên khóc ngất. Gia đình cho biết vợ anh Tuấn hiện đang bụng mang dạ chửa, người nhà không dám cho chị xuống Hà Nội.

Người cha thì không khóc, ông bần thần hỏi phóng viên về vụ việc: "Ai giải quyết như nào các cô chú? Có mấy nạn nhân nam, nữ hả cô chú?"

Mẹ bật khóc nghe tin con trai gặp nạn trong vụ cháy nhà xưởng - Ảnh 5.

Bố đẻ và em gái nạn nhân Nguyễn Anh Tuấn đến làm thủ tục nhận người thân - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Hoàn cảnh của nạn nhân Lương Quốc Dân cũng tương tự. Sáng nay gia đình anh nhận tin tức báo tốc xuống Hà Nội nhận diện, bố mẹ anh ngất lên ngất xuống, vợ và hai con nhỏ không đi được. Bà Lương Thị Sinh, mẹ vợ của anh, cùng anh trai, chị gái của anh xuống Hà Nội thay. 

"Dân là con út, nó to cao", bà Sinh chia sẻ. Anh Lương Huy Trung, anh trai nạn nhân, thì cho biết tận đây rồi vẫn chưa nhận diện được em trai.

"Sáng sớm nhận tin, gia đình thuê xe xuống luôn. Xảy ra rồi, gia đình chỉ mong nhận được mặt, đưa em về quê an táng cho mồ yên mả đẹp chứ không muốn để em ở nhà tang lễ như thế này vì nhà rất xa", anh Trung chia sẻ.

Đến khoảng 13h ngày 12-4, lực lượng chức năng đã tiếp cận và đưa thi thể 7 nạn nhân đến Bệnh viện 198 để tiến hành nhận dạng, khám nghiệm và bàn giao thi thể cho người nhà nạn nhân.

Hiện lực lượng chức năng vẫn tích cực tìm kiếm nạn nhân thứ 8 được cho là mắc kẹt trong vụ hỏa hoạn.

Mẹ bật khóc nghe tin con trai gặp nạn trong vụ cháy nhà xưởng - Ảnh 6.

7 thi thể nạn nhân đã được tìm thấy và đưa đến nhà tang lễ Bệnh viện 198 để người thân nhận diện - Ảnh: HÀ THANH

Cháy nhà xưởng cả nghìn mét vuông, 8 người chết và mất tích Cháy nhà xưởng cả nghìn mét vuông, 8 người chết và mất tích

TTO - 2h sáng 12-4, tại ngõ 1 Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội xảy ra vụ hỏa hoạn làm cháy 4 nhà xưởng khiến 8 người thiệt mạng và mất tích.

CHÍ TUỆ - HÀ THANH - DANH TRỌNG - NGUYỄN HIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên