17/04/2014 03:26 GMT+7

M.C chật vật hòa Sunderland trên sân nhà

THẢO NGUYÊN
THẢO NGUYÊN

TTO - Rạng sáng 17-4 trong trận đấu bù của vòng 26 Giải ngoại hạng Anh, Manchester City (M.C) đã bị Sunderland cầm hòa 2-2 ngay trên sân nhà Etihad. Hòa Sunderland, M.C đang ở thế bất lợi so với Liverpool và Chelsea.

Không Yaya Toure và David Silva nhưng M.C vẫn nhập cuộc rất tự tin. Bỏ lại trận thua Liverpool 2-3 cách đây vài ngày, M.C đã có khởi đầu "như mơ" trên sân Etihad khi Fernandinho ghi bàn mở tỉ số ở ngay phút thứ 2 trong một pha tấn công chớp nhoáng.

Bàn thắng từ khá sớm khiến M.C có phần chủ quan. Hàng công M.C với sự góp mặt của Aguero, Negredo và Nasri chơi thiếu sáng tạo. Trong khi đó ở hàng thủ, Vincent Kompany và Demichelis nhiều lần mắc lỗi khiến khung thành của Joe Hart chao đảo.

Sang hiệp hai, M.C đã lùi sâu để nhường sân cho Sunderland. Và khi HLV Pellegrini làm mới sức sáng tạo ở hàng công, Jovetic thay Aguero và Dzeko thay Negredo, thì M.C cũng không thể lấy lại được thế trận.

Ngược lại, khi có thế trận tốt, HLV Poyet lại thay người hợp lý, đưa Giaccherini vào thay Larsson và Scocco vào thay Borini để tăng cường sức mạnh ở hàng tiền vệ. Ngay lập tức, Giaccherini có đường căng ngang cho Wickham băng vào đệm bóng, gỡ hòa 1-1 ở phút 73.

Ngay sau khi bị gỡ, M.C như bừng tỉnh, tràn lên tấn công. Các pha lên bóng của M.C rất sắc sảo nhưng họ lại bỏ lỏng phần sân nhà giúp Wickham ghi bàn thắng tuyệt đẹp trong pha phản công nhanh, nâng tỉ số lên 2-1 cho Sunderland ở phút 83.

Không còn gì để mất, M.C dồn hết đội hình để tìm bàn thắng san bằng tỉ số và họ đã thành công ở phút 88 khi Jovetic căng ngang cho Nasri trống trải băng vào dứt điểm. Thủ môn Mannone khá vụng về trong pha bóng này nên để bóng vào lưới. Ít phút sau, Nasri lại đối mặt với Mannone nhưng cú dứt điểm nhanh của anh lại đi vọt xà.

Hòa Sunderland, M.C tỏ ra hụt hơi trong cuộc đua tam mã với Liverpool và Chelsea. Hiện M.C có 71 điểm, kém đội đầu bảng Liverpool 6 điểm và kém đội nhì bảng Chelsea 4 điểm trong khi vẫn còn một trận chưa đá.

* Trong trận đấu cùng giờ, bất ngờ đã xảy ra khi Everton thất thủ 2-3 trước Crystal Palace ngay trên sân nhà.

Đội khách vượt lên dẫn trước 2-0 do công của Puncheon (23') và Scott Dann (49'). Phút 61, Naismith nhen nhóm cơ hội cho Everton bằng bàn rút ngắn tỉ số còn 1-2 nhưng đến phút 73, Cameron Jerome lại giúp Crystal Palace tái lập khoảng cách 2 bàn. Cuối cùng, ở phút 86 Everton có thêm bàn thắng của Mirallas nhưng chung cuộc họ vẫn chịu thua 2-3.

Thua Crystal Palace ngay trên sân nhà, Everton đánh mất vị trí thứ tư vào tay Arsenal. Sau 34 vòng, Everton có 66 điểm, kém Arsenal 1 điểm. 

THẢO NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Man City Sunderland Everton