21/12/2017 10:27 GMT+7

Mấy ông con thăng tiến bất thường, thôi nín đi, bớt hỏi!

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Chuyện cha nâng con, chồng quy hoạch vợ, ép cấp dưới quy hoạch con cái,... đụng nhiều lắm. Thôi nín đi, bớt hỏi!

Mấy ông con thăng tiến bất thường, thôi nín đi, bớt hỏi! - Ảnh 1.

- Bữa giờ lòi ra quá trời chuyện con mấy ông quan cấp tỉnh được ưu ái thăng quan tiến chức. Khó nghĩ ghê: hổng lẽ bắt con quan chức đi cày ruộng hết?

- Đâu có ai nói vậy. Chẳng qua người ta bất bình vì chuyện mấy ông con này thăng tiến bất thường, tuổi nhỏ chức lớn, chưa có đóng góp hay thành tựu gì đã ghế trên ngồi tót sỗ sàng... Hổng ra cái gì hết!

- Vậy sao ngay từ đầu hổng can gián, làm quy trình thiệt chặt chẽ, để chi bây giờ đổ bể từa lưa vầy, lòi ra quá chừng "đồng chí này là con đồng chí kia"?

- Mới vài trường hợp thôi, đâu mà từa lưa. Muốn thấy cảnh... từa lưa thì phải làm rộng ra, quận huyện, tỉnh thành nơi nào cũng có. Chuyện cha nâng con, chồng quy hoạch vợ, ép cấp dưới quy hoạch con cái, họ hàng thân thích ngó đâu cũng thấy. Hà rầm!

- Coi bộ cũng chướng mắt há... Liệu có dẹp hết ba cái chuyện trái tai gai mắt đó không?

- Khó...

- Sao lại khó?

- Vì... đụng nhiều lắm. Thôi nín đi, bớt hỏi!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên