09/11/2014 20:06 GMT+7

Mâu thuẫn trên mạng, ra ngoài “huyết chiến” tử vong

ĐỨC THANH
ĐỨC THANH

TTO - Công an TP.HCM vừa chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và tang vật sang Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM đề nghị truy tố bị can Mã Ngọc Thuận, Trần Minh Hoàng.

Ngày 9-11,  thông tin từ Công an TP.HCM, cho biết vừa chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và tang vật sang Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM đề nghị truy tố bị can Mã Ngọc Thuận (tự “Ba Giá”) và Trần Minh Hoàng (cùng 16 tuổi, ngụ P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1) về tội “Giết người”.

Nạn nhân của Thuận và Hoàng được xác định là Quách Chấn Quang (16 tuổi, ngụ P.Nguyễn Cư Trinh Q.1).

Theo kết luận điều tra, khoảng 18g ngày 26-1, Thuận và Quang "chat" (qua mạng internet). Trong lúc "chat" giữa Thuận và Quang xảy ra mâu thuẫn, rồi thách thức hẹn ra ngoài đánh nhau.

Do sợ bị Quang đánh, Thuận điện thoại cho L.G.B. và Trần Minh Hoàng đến một tiệm net trên đường Trần Đình Xu (Q.1) để “hộ tống” đưa Thuận về nhà, rồi nhắn tin cho Quang đến hẻm nhà Thuận để “nói chuyện”.

Quang chạy xe gắn máy đến cuối hẻm 193 Nguyễn Cư Trinh và 337 Nguyễn Trãi (Q.1) thì gặp Thuận, L.G.B. và Hoàng.

Lúc này Quang lấy cây gỗ dài khoảng 1m ở căn nhà đang xây gần đó đuổi đánh trúng Thuận 1 cái vào lưng làm gẫy cây gỗ. Thuận bỏ chạy nhưng bất ngờ lại gặp Quang ở hẻm 137 Trần Đình Xu (Q.1). Quang cầm đoạn gỗ bị gẫy tiếp tục đuổi đánh Thuận, nhưng Thuận đã kịp thời bỏ chạy.

Sau khi lấy dao bấm từ tay Hoàng, Thuận chạy đến trước nhà số 137/98 Trần Đình Xu, (P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1) thì gặp lại Quang đang chở Trần Quốc Quy. Thấy Thuận, Quy nhảy xuống xe định ôm Thuận nhưng bị Thuận đạp ngã xuống đất. Còn Quang nhảy xuống xe cầm đoạn gỗ tròn xông vào đánh Thuận nhưng trúng vào vách tường làm đoạn gỗ gẫy làm đôi.

Quang ném bỏ đoạn gỗ rồi dùng tay đánh vào đầu Thuận nhiều cái. Trong lúc Quang đang cúi đầu đánh thì Thuận rút dao bấm từ trong túi quần ra đâm Quang một nhát trúng vào ngực Quang, rồi Thuận đâm loạn xạ thêm nhiều nhát nữa. Quang bị thương nhưng vẫn cố chạy lại lấy xe gắn máy của mình để bỏ chạy được một đoạn thì gục ngã.

ĐỨC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên