06/04/2015 03:48 GMT+7

Mathieu giúp Barcelona chật vật hạ Celta Vigo

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Rạng sáng 6-4, ở vòng 29 La Liga, khi các tiền đạo danh tiếng của Barcelona tịt ngòi, hậu vệ người Pháp Jeremy Mathieu đã lên tiếng, ghi bàn thắng duy nhất ở phút 73 giúp đội nhà thắng sít sao Celta Vigo 1-0.

Phút 73, cầu thủ vào sân thay người Xavi đá phạt, treo bóng vào trung lộ để trung vệ Jeremy Mathieu thoát khỏi sự đeo bám của các hậu vệ Celta Vigo, bay người đánh đầu hiểm hóc vào góc rất hẹp, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Có thể thấy, hiện nay Mathieu đang trở thành một "vũ khí" mới trong các bài tấn công của Barcelona. Trước đó, ở trận Siêu kinh điển thắng Real Madrid 2-1, Mathieu cũng đã mở tỉ số bằng một pha đánh đầu từ tình huống đá phạt.

Bàn thắng của Mathieu chính là sự khác biệt duy nhất giữa Barcelona và Celta Vigo trong suốt 90 phút thi đấu. Số cơ hội tạo ra trong suốt trận đấu là ngang bằng nhau trong đó Celta Vigo đã có trận đấu ngang ngửa và chơi sòng phẳng với Barcelona. Trước khi Mathieu lập công, lần lượt Messi, Alves, Neymar của Barcelona và Nolito, Larrivey của Celta Vigo đều có các pha bóng ở vào vị trí thuận lợi nhưng không thể ghi bàn.

Ngoài yếu tố sân nhà, lợi thế của Celta Vigo chính là việc họ được nghỉ ngơi gần như trọn vẹn trong hai tuần qua nên tỏ ra rất sung sức. Ngược lại, hầu hết các ngôi sao của Barcelona (Mathieu không được triệu tập vào tuyển Pháp) đều phải về đội tuyển quốc gia làm nhiệm vụ; còn Messi chỉ vừa kịp bình phục sát thời điểm diễn ra trận đấu nên các cầu thủ Barcelona tỏ ra khá mệt mỏi trong các bước chạy.

Chính vì vậy, lối chơi dùng thể lực, đá pressing, không ngại va chạm của Celta Vigo đã hóa giải hoàn toàn đấu pháp của Barcelona. Bộ ba tấn công Neymar - Messi - Suarez của Barcelona không tìm được tiếng nói chung và rất hiếm hoi phối hợp được với nhau.

Cuối trận, cầu thủ người Chile của Celta Vigo Fabian Orellana lãnh thẻ đỏ trực tiếp rời sân vì nhổ cỏ ném vào mặt Sergio Busquets khi tiền vệ của Barcelona chuẩn bị đá phạt.

Dù chật vật nhưng cuối cùng Barcelona vẫn giành được 3 điểm để giữ vững vị trí dẫn đầu với khoảng cách hơn đội nhì bảng Real Madrid 4 điểm. Trong danh sách Vua phá lưới, Messi hiện đã kém Ronaldo đến 4 bàn (32 so với 36).

Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất